Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NI CÔ



Bài xướng:
Ni Cô

Cổ tự đêm Đông gió chuyển mùa
Tay ai lần hạt nhịp chày khua.
Cành lan cõi Phật hương thơm ngát
Trái khế sân chùa vị chát chua.
Tượng gỗ mỉm cười cùng nắng gió
Người đời lầm lũi với mây mưa.
Nghìn trùng bể khổ bao giờ cạn
Cổ tự đêm Đông gió chuyển mùa!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 3:
Em tu

Cửa Phật em tu đã mấy mùa
Đêm cài trăng rụng, tiếng chuông khua.
Trên miền khói sóng còn vương mặn
Cạnh chốn thiền môn vẫn hám chua.
Có phải tâm lành nương bóng vãi
Hay là áo rách núp mây mưa.
Từ bi hỉ xả... bao giờ đặng
Cửa Phật em tu đã mấy mùa...

TP Bà Rịa, 26-3-2019.
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 2:
Linh hồn tượng đá

Lần theo kỷ niệm sắc hương mùa
Cửa Phật nương nhờ tiếng mõ khua.
Giữa cảnh bồng lai thèm mận chát
Trên dòng nhược thủy nhớ đào chua.
Đường mơ lặng lẽ trùm mây khói
Ngõ mộng âm thầm phủ gió mưa.
Tượng đá mồ hôi còn chảy vãi
Lần theo kỷ niệm sắc hương mùa.

Thủ Dầu Một, 25-3-2019.
NGUYỄN QUYỀN



Bài họa 1:
Ni Cô

Rét về Phật tự buổi giao mùa
Tràng hạt tay người, tiếng mõ khua.
Bất đắc nương nhờ đường cảnh giới
Phi ưng trốn tránh tiếng cay chua.
Đã qua sớm tối dầm sương khói
Lại phải tháng ngày sạm nắng mưa.
Tượng đá cũng chờ xuân chút ấm
Rét về Phật tự buổi giao mùa.

QUẢNG HUỆ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét