Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

Suy nghĩ...


Miền Trung đòn gánh, gánh thiên tai

Núi hiểm, sông sâu, dốc ngược dài.

Thủy điện đan xen thành túi nước

Núi rừng cạo trọc cắm lâu đài.

Dân đen ngước mặt trông mưa móc

Lãnh chúa quay đầu bịt lỗ tai.

Kế hoạch, tầm nhìn, rồi dự án...

Bao nhiêu ổ hết... bọn “nhân tai”...?!

Thương quá quê mình



Khúc ruột miền Trung quá thảm thương

Mỗi năm lũ lụt... đổ tai ương.

Nhà tan, cửa nát lòng đau quặn

Người chết, vật trôi cảnh đoạn trường.

Áo đỏ, khăn rằn thay gạo, muối

Tràng hoa, lễ hội thế chao, tương.

“Ruột mềm máu đỏ” tình nhân loại

Của ít lòng nhiều hãy khẩn trương...

 

Tâm Hương HỒ THANH DANH

 

Nghĩa đậm đà


Lũ quét miền Trung ngập Quảng Đà

Bão dồn dập bão khắp gần xa...

Ruộng vườn hoa trái chìm theo sóng

Trường trại xóm thôn sập đổ nhà.

Hãy gắng chung tay cùng đất mẹ

Để chia sẻ khó với quê ta...

Đồng hương toàn tỉnh mình nhanh nhé

Gom góp cùng nhau nghĩa đậm đà...

Vượt chặng đường


Thời tiết miền Trung quả thất thường

Bão chồng lên lụt tránh vô phương.

Tan nhà nát cửa trôi tan tác

Biệt của ly người chết thảm thương .

Hơi ấm tình thân manh áo tặng

Tấm lòng nhân ái bát cơm nhường.

Rách lành đùm bọc cùng chia sẻ

Cố gắng mình ơi... vượt chặng đường.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Học hỏi


Ngọt đâu mà cứ gọi thơ Đường?

Đắng đót tựa hồ bị hóc xương...!

Thất luật, kiểm tra đừng tc trách

Mất niêm, soi xét chớ coi thường.

Phong yêu, chánh nữu nhiều anh mắc

Hiệp chưởng, trùng từ lắm chị vương.

Lỗi bệnh cơ man... cần học hỏi...!

Để hồn thơ tỏa đến muôn phương.

Khúc ruột miền Trung


Lệ Thủy quê mình ngập y

Kiến Giang quằn quại sóng dâng đầy.

Mênh mông vườn ruộng mùi bùn đất

Xơ xác nương đồng rác cỏ cây.

Gà vịt chìm trong dòng nước xiết

Trâu bò chết giữa vũng đầm lầy.

Nóc nhà trẻ nhỏ đang kêu cứu

Nước mắt tuôn trào tận gió mây...!

Trời giận nhầm người


Nghe đài lại báo bão về thêm

Se thắt miền Trung khúc ruột mềm.

Ngập sũng nhấn chìm lời ví dặm

Tan tành bóp nghẹt giọng hò êm.

Ngẫm câu “Thiên họa” buồn khôn tả

Suy chữ “Nhân tai” giận khó kềm.

Trời đất trả thù nhầm đối tượng…

Dân nghèo tang tóc sẫm màn đêm.

Trí nữ nhi

                                                            (Tặng ca sĩ Thủy Tiên)

 

 

Nón đội, tay bưng tạm bát mỳ

Toàn thân ướt nhẹp có là chi.

Thương già lũ cuốn không nơi tựa

Xót trẻ mưa tràn chẳng chỗ đi.

Phận gái tâm vàng danh mỹ tuyệt

Đời hoa đức ngọc ánh lưu ly.

Ai còn luẩn quẩn vòng danh lợi

Hãy ngước lên nhìn kẻ nữ nhi.

Đồng lòng


Chung dòng máu đỏ một màu da

Thời tiết đổi thay chẳng thuận hòa.

Giông bão bao trùm tràn nước lũ

Người người lặn ngụp khóc quê nhà.

Chia cơm sẻ áo mong trời sáng

Giúp sức đồng lòng vượt nạn qua.

Tất cả hướng về nơi khúc ruột

Miền Trung hạnh phúc hết phong ba.

Sáng ngời


Xúc động lòng ta đến nghẹn lời

Nơi cùng hoạn nạn nghĩa đầy vơi.

U già cặm cụi lo vừng muối

Chị trẻ âm thầm sẻ lạc xôi.

Trước nhịn phần cơm nuôi trẻ ốm

Nay dành nắm gạo cứu người trôi.

Đồng bào... hai tiếng thiêng liêng thật

Tắt lửa cùng nhau... thắp rạng ngời.

Thương lắm miền Trung ơi...


Miền Trung khúc ruột của ta ơi!

Mưa bão làm chi? nước ngập trời.

Nhà cửa ruộng vườn chìm khắp chốn

Trâu bò gà lợn chết nhiều nơi.

Thương thầm chiến sỹ bao gian khó

Xót lắm đồng bào cảnh nổi trôi.

Người mất, nhà tan lòng quặn thắt

Thôi đừng làm khổ nữa... Trời ơi...

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Duyên mơ


Vô tình nào phải cố tình đâu

Bởi tính hay trêu mới nhuốm sầu.

Đã trót một lần ghi khắc đậm

Để rồi bao thuở đợi chờ sâu.

Tóc xanh phai sắc pha mùa nhớ

Biển cạn vắng người đẫm giọt ngâu.

Muốn ghép trăng đơn ngời mộng đẹp

Giật mình nghe vọng tiếng chuông lầu.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Ngẫu cảm gặp Kim Quốc Hoa


Hân hạnh trùng phùng Kim Quốc Hoa

Nhà thơ, nhà báo đã kinh qua..

Hoa râm, phong độ còn sung mãn

Ngôn ngữ, thơ ca vẫn mượt mà.

Tuổi trẻ say sưa ra gánh vác

Hưu nhàn hăng hái bước xông pha...

Chúc nhau sức khỏe luôn cường tráng

Đường luật Chung xây mái Hội nhà!

Vô đề


Tìm kiếm gì đây ở cuộc đời

Danh quyền phù phiếm tựa màn chơi.

Thắng thua được mất đầy chua chat

Giành giật đua chen quá rối bời.

Tiếng sáo ly trà bên cửa đạo

Vần thơ khúc nhạc dưới cung trời.

Cảnh Tiên cõi Phật nào xa lắm

Tâm lặng bước vào bến giác nơi.

Ra riêng

Mừng tặng Xuân Khu nhân dịp ra mắt Chi hội Thơ Đường luật Sài Gòn.



Chào mừng bạn... thiết lập sân chơi

Thỏa chí bình sinh sướng một thời.

Mấy lượt cầm quân quên nể vợ

Bao năm viết báo hẳn kiêng trời.

Bạn bầu thương ghé Long Sơn quán

Đường muối thuận theo ý khách mời.

Đánh lớn canh này mong thắng lợi

Khu Râu tỏa sáng rực trang đời.

Tâm tình


Thi Đường chắt lọc những tinh hoa

Tình nghĩa anh em mãi đậm đà

Sớm nhắc vần niêm cho đúng nhỉ

Chiều rằng luật đối chớ sai nha!

Nhâm nhi hớp rượu nhòm cung quảng

Ngẫm nghĩ hồn thơ thưởng chén trà

Lỗi bệnh dẫu nhiều... đâu có ngán!

Công thành danh toại, cố lên ta...

Đường thi hội mở


Rộn rã Sài Gòn đón khách đông

Ngày vui hội mở nắng thu hồng.

Vì yêu đó tặng êm đềm tứ

Bởi mến đây mừng rực rỡ bông.

Khởi nghiệp ta mơ buồm thuận gió

Đề danh bạn nguyện nước xuôi dòng.

Vườn thơ náo nức vươn chồi dậy

Mượt lá tươi cành thỏa ước mong.