Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Đạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯ DANH

 

Bài xướng:

Hư danh

 

Trên đời lắm kẻ vẫn màng danh

Khắc khoải ngày đêm mộng sẽ thành.

Chỉ muốn sao dời lên vũ trụ

Luôn chờ vật đổi tới trời xanh.

Buồng tim tối sẫm gian… mờ ảo

Bộ óc ngòm đen đểu… rõ rành.

Hữu xạ… lo gì dân chẳng biết

Đừng so sánh quẩn, tự thân hành!

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: MỐI DUYÊN TƠ

(Thủ chiết tự “HẢI CHINH”; Bát vỹ đồng âm)

Mến tặng nhà thơ Lê Gái (Thanh Hóa).

 

Bài xướng:

Mối duyên tơ

 

Hiền hòa phóng đãng quặn yêu thơ

i chiến tình nghiêng những bến bờ.

Im lặng... người trao thầm nỗi nhớ

Chở che... bạn níu vượng câu chờ.

Hoa Thanh Quế... dập dìu... ai nỡ

In dấu... điệu đàng... Thọ Hạc Mơ.

Nhắn nhủ người quê rằng: Phố thợ...

Hàm Rồng mãi quyện mối duyên tơ.

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Cưu mang

 

Lan tràn đại dịch chớ hoang mang

Thông điệp “Năm K” hãy sẵn sàng.

Giãn cách chấp hành cho chuẩn chỉ

Khoanh vùng thực hiện chớ vênh vang.

Tiền còm... lắm chỗ đành “co cẳng”

Gạo hết... nhiều nơi phải “chạy làng”.

Lời nói – việc làm, đâu phải dễ...!?

Dân còn thiếu đói phải cưu mang...

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: VẠN MẾN THƯƠNG

Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Chi hội thơ Đường luật Phú Thọ (12/2011 – 12/2021).

  

Bài xướng:

Vạn mến thương

 

Phú Thọ quê mình vạn mến thương

Mười năm phát triển Hội Thơ Đường.

Sông Hồng nước đỏ ngào câu xướng

Đất Tổ non ngời luyện tứ chương.

Sáng tỏa ơn Bầm vui khó cưỡng

Làm theo ý Bác thỏa an cường.

Ba nghìn sáu lẻ... ngày tăng trưởng

Quyn tứ giao hòa nỗi vấn vương.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CẢNH GIÁC

 

Bài xướng:

Cảnh giác

 

Dịch bệnh lan tràn... ít chỗ chơi...

Ngày qua, mắc mới biết bao người.

Sài Gòn giãn cách nhiều con phố

Hà Nội khoanh vùng một số nơi.

Chính phủ họp bàn ra chỉ thị

Toàn dân đoàn kết lắng nghe lời.

Mai ngày hết sạch loài Cô-Vít

Đất nước thanh bình trải gấm phơi.

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Lẽ nào...

 

Lẽ nào thơ chỉ để cho vui...!?

Chia sẻ đắng cay lẫn ngọt bùi.

Nhìn những khổ đau lòng trắc ẩn!

Thấy nhiều khuất tất mắt mù đui?

Quốc gia hữu sự đừng che kín

Đất nước lâm nguy chớ chạy lùi.

Cuộc sống muôn vàn điều bất ổn

Lẽ nào thơ chỉ để cho vui...?!

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Xướng họa: MỘT ĐIỀU NHỊN CHÍN ĐIỀU LÀNH


Bài xướng:

Một điều nhịn chín điều lành

 

Một nhịn hưởng luôn chín cái lành

Hòa bình muôn thuở chẳng giao tranh.

Thấy người múa mép – khua môi, kệ!

Nhìn kẻ rung chuông – gõ mõ, đành!

Che mắt ngựa qua vùng vực thẳm

Bưng tai tớ vượt chỗ bom oành.

Đường ai nấy bước đừng xâm phạm

Một nhịn hưởng luôn chín cái lành...

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Duyên dáng Việt Nam

(Thủ vỹ ngâm)

 

Duyên dáng Việt Nam nét áo dài

Trong lòng bè bạn chẳng hề phai...

Thoáng nhìn eo lụa trên đường phố

Bỗng thấy quê mình giữa nắng mai.

Bản sắc giữ gìn trong quá khứ

Tâm hồn bay bổng hướng tương lai.

Tự hào truyền thống ngàn xưa nhỉ

Duyên dáng Việt Nam nét áo dài.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: YÊU HOA

  

Bài xướng:

Yêu hoa

 

Vui đời, quý bạn với yêu hoa

Lẽ sống bình yên tỏa vạn nhà.

Thương lúc khổ đau, mùa loạn lạc

Giúp kỳ tật bệnh, buổi can qua.

Chi bằng dẫn lối người tu học

Chỉ muốn dìu phao kẻ lọt phà.

Vun xới mỗi ngày tâm trí tịnh

Duyên Trời pháp Phật vốn giao thoa.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Trở lại trường

 

Nhiều tỉnh trò yêu đã đến trường

Đang thời Cô-Vít quả là thương...

Phòng thân sát khuẩn thành thông lệ

Che miệng rửa tay hóa lẽ thường.

Mừng quá nhiều nơi không có dịch

Vui thay lắm chỗ chẳng ngăn đường!

Chúc năm học tiếp... đà suôn sẻ

Giáo dục mùa này lại ngát hương.

Lãng đãng hồn thơ

Nguyên Tiêu 2021.

 

Dịch Nguyên Tiêu chẳng được gần

Thôi đành bái vọng cảnh phù vân...

Hồ Văn ngơ ngẩn hàng râm bụt

Khuê Các đìu hiu rặng cúc tần.

Ôm mộng gối đầu lên chữ nghĩa

Gửi tình theo gió tới thi nhân.

Nếu còn duyên nợ gieo mùa tới

Lãng đãng hồn thơ buổi hợp quần.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Xướng họa: TRI THIÊN MỆNH

 

Bài xướng:

Tri thiên mệnh

 

Chụp chiếu có rơi chút máu đào

Mạch vành vẫn ổn chẳng làm sao.

Sáng ra, đi viện còn lo lắng

Chiều muộn, soi tim lại thở phào.

Bác sĩ chúc mừng duyên vẫn thắm

Bạn bè đùa giỡn số còn cao.

Lời xưa: “Ngũ thập tri thiên mệnh”

Chửa biết ra đi ở lúc nào.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

Ông Táo lên Trời

 

Ngày mai ông Táo lại lên Trời

Báo cáo Ngọc Hoàng bỏng cả môi.

Cô-Vít lây lan bày khắp chốn

Quê nhà dập dịch ở nhiều nơi.

Chỉ tiêu kinh tế đà tăng trưởng

Cuộc sống nhân dân chẳng thụt lùi.

Đại hội thành công hơn dự kiến

Xuân về cả nước rộn niềm vui.

Cẩn trọng đón Xuân

(Luận: Lưu thủy đối)

 

Dẫu rằng Cô-Vít chớ hoang mang

Công việc triển khai đã sẵn sàng.

Xét nghiệm khẩn trương từng ngõ phố

Lần tìm nhanh chóng mọi thôn trang.

Phương châm đảm bảo mục tiêu kép...

Chống dịch đi đôi với bán hàng.

Giúp đỡ người dân nơi gặp nạn

Mọi người cẩn trọng đón xuân sang.

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Hân hoan

 

Chúc mừng Đại hội Đảng thành công

Bế mạc... hân hoan một chữ Đồng.

Dân chủ, công bằng hưng đất nước

Văn minh, bản sắc thịnh non sông.

Tư duy, lý luận luôn màu xám

Thực tế, dao pha đượm sắc hồng...

Nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống

Việt Nam nhất định hóa nên Rồng.

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: TẾT XA QUÊ

 

Bài xướng:

Tết xa quê

 

Tân Sửu năm nay đã thật gần

Quất đào khoe sắc trước thềm Xuân.

Bánh chưng ra chợ mua vài chiếc

Thịt lợn đến nhà đụng mấy cân.

Lục bát nâng hồn thêm lắm tứ

Đường thi khoát bút họa đôi vần.

Thương ai vì dịch mà ly tán

Ăn tết quê người tự trách thân.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Đợi anh về

 

Bao ngày như tỉnh lại như mê

Dịch bệnh lây lan thật não nề.

Đất khách mênh mang tình phụ tử

Quê người da diết nghĩa phu thê.

Tiêu tan dự định lòng buồn tủi

Xếp xó ý đồ dạ tái tê.

Cô-vít hết rồi xuân lại đến

Cười lên em nhé... đợi anh về...

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Khẩn trương

 

Bệnh tật lúc này rất khẩn trương

Lây lan diện rộng chớ coi thường.

Khoanh vùng chốt chặn nơi tâm dịch

Khuyến cáo tuyên truyền các địa phương.

Xét nghiệm chuyên gia cần nhập cảnh

Cách ly người Việt đã hồi hương.

Toàn dân đoàn kết cùng ngăn dịch

Cô-vít hung hăng cũng phải nhường.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Đất quê tôi

 

Trông kìa xuân đến đó em ơi...!

Chợ tết hôm nay tấp nập rồi.

Thằng cháu tung tăng cầm trống bỏi

Cụ bà bỏm bẻm quết trầu vôi.

Mấy hàng gạo nếp luôn chào hỏi

Vài dãy lá dong mãi gọi mời.

Không khí làng thôn thêm rộn rã

Lại càng yêu quý đất quê tôi.