Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm Phú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm Phú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

Bất chợt

 

Chợt đến rồi tan... xối xả... ào...!

Mưa tràn nắng đổ ngả nghiêng chao.

Đùng đoàng sấm dậy đêm thu khởi

Lạch cạch chân khua bóng tối cào.

Cay đắng đã từng... thôi ngó vậy

Tỏ mờ đừng vội... ráng xem sao.

Thiên nhiên trở mặt tùy duyên cớ

Trời đất hòa chan tự thuở nào...!

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NỢ...

 

Bài xướng:

Ừ thôi...

 

Ừ thôi níu kéo chỉ hoài hơi

Lý lẽ mà chi tổ uổng lời.

Đổi tiết vừa khi hoa phải rụng

Giao mùa đến độ lá đành rơi.

Xua tan sầu tủi theo lời Phật

Quẳng hết bi ai thuận lẽ Trời.

Muôn sự vô thường xin chớ cưỡng

Nợ trần gắng trả ắt rồi vơi.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Tặng đời duyên ấm

Mến tặng nhà thơ Thanh Hiền.

 

Mường Ún(1) cũng gần chợ Vó(2) ta

Eng(3) qua hỏi Mạng(4) ghé vui nhà.

Mưa chiều khuất lửng sau triền núi

Nắng quãng dâng trào trước cổng ga.

Sông suối chẳng sờn thân phận sẻ

Gió trăng nào chuyển áng thơ hòa.

Tặng đời duyên ấm hương tình mở

Đường luật nối vần chẳng cách xa...

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: THU SẦU

 

Bài xướng:

Thu sầu

 

Khói mây chất ngất, giọt mưa ngâu

Đúng hẹn, trăng về biệt mất đâu...?!

Lá rụng ngổn ngang – người vắng ngắt

Dây giăng chật cứng – phố ưu sầu.

Tìm cha... vạn dặm tro khô cốt

Gọi mẹ... ngàn thu sữa cạn bầu.

Hai chữ mồ côi đau đớn quá...!

Chung tay cứu vớt cảnh cơ cầu...

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ


  

Bài xướng:

Nhớ Sai Nga

Gửi những người con quê Sai Nga sống xa xứ.

 

Mình về ngắm lại cảnh quê không

Xóm Ngạ triền đê dõi sóng Hồng.

Gốc Gạo, Cổng Đồn xuôi thị trấn

Sơn Hà, Văn Phú ngược bờ sông.

Làng nghề nón lá... còn nghe bạn

Trại táo rau xanh... đã bén ngồng.

Ra Bắc vào Nam chừng cũng hiểu

Bóng Bầm nơi ấy mỏi mòn trông.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: KHÚC TRẦM

 

Bài xướng:

Khúc trầm

 

Cô liêu tính cách chuyển sang trầm

Không nói không cười chỉ lặng câm.

Chẳng thiết tình đời hồng với nhạt

Không màng thế sự trắng hay thâm.

Câu ca lắm lúc thành thêm dở

Chén rượu nhiều khi bị quá tầm.

Quên tháng quên ngày quên tuổi tác

Thơ mình, mình viết tự mình ngâm.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TỰ VẼ MÌNH

  

Bài xướng:

Vẽ mình

 

Khó lắm làm sao vẽ được mình

Từ ngoài hình dáng tấc lòng minh.

Tâm trong với bạn vui con chữ

Trí sáng cùng ai kết nghĩa tình.

Mỗi bước đường đi thêm nỗi nhớ

Từng dòng thi phú đượm hoa xinh.

Nỡ chi ngọn bút phai màu mực

Để thú văn chương lạc lộ trình...

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: XEM HÁT

 

Bài xướng:

Cảm tác đêm chèo

 

Chiếu chèo công diễn tích xưa nay

Vua, chúa, quan, dân chuyện khéo bày.

Quân sĩ vung gươm thèm ưỡn ngực

Chú hề gõ mõ thích huơ tay.

Xiêm y khanh tướng màu xanh đỏ

Nước mắt dân đen giọt ngắn dài.

Thu gọn trò đời nơi diễu xướng

Khóc cười nhân thế những ai đây.

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ĐỪNG VAY...

  

Bài xướng:

Đừng vay...

 

Lâu rồi chửa gặp vẫn thường hay...

Giãn cách hoài nên phải thế này...

Mấy vận thơ Đường sao chả thấy...

Dăm bài vọng cổ lẽ nào quay....

chưng dịch giã cùm chân lạy...

Cũng bởi tà ôn vặn lưỡi cày....

Bạn hữu qua còn chơi thoảng đấy...

Vui Thiền xả nghiệp chứ đừng vay...

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯ DANH

 

Bài xướng:

Hư danh

 

Trên đời lắm kẻ vẫn màng danh

Khắc khoải ngày đêm mộng sẽ thành.

Chỉ muốn sao dời lên vũ trụ

Luôn chờ vật đổi tới trời xanh.

Buồng tim tối sẫm gian… mờ ảo

Bộ óc ngòm đen đểu… rõ rành.

Hữu xạ… lo gì dân chẳng biết

Đừng so sánh quẩn, tự thân hành!

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Chữ Tâm...

(Khoán thủ câu Kiều)

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.”

 

Chữ Đức trui rèn có giỏi tranh

Tâm an thiện nhẫn vạn điều lành.

Kia tình ngóng lợi chường khoe ảnh

Mới chuyện cầu tài muốn nổi danh.

Bằng mặt mất lòng... duyên vẫn đảnh

Ba năm một khắc... bại hay thành...?

Chữ rằng: Yên phận, đừng vây cánh

Tài trí bậc nào cũng “Tử – Sanh”...(*)

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Xướng họa: VẦN ƠN

  

Bài xướng:

Vần Ơn

 

Thân vùi nghiệp chướng một vần Ơn

Khổ nạn thương đau chẳng trách hờn.

Việc ác... xin dừng ngay... chớ giỡn

Duyên lành... hãy nhận tiếp... là hơn.

Trang đời sẵn chép cười hơn hớn

Sách luật còn lưu ngóng chập chờn.

Gặt quả gieo nhân dường lợn cợn

Lừng khừng tạo tác... kẻ nhơn nhơn...

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Chiều...

 

Chiều buồn đọc báo gợi thu sang

Ác bệnh trồi lui quả phũ phàng...

Nửa triệu sinh linh dường sững lại

Mười nghìn yểu mệnh đã đi ngang.

Đêm dài héo hắt mây bàng bạc

Gió lặng liu hiu cảnh võ vàng.

Dịch giã chừng nao thì mãn cuộc

Vô thường dẫu biết đợi ngày sang.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN

 

Bài xướng:

Nhạt nhòa

 

Bao nét mặt quen cứ nhạt dần

Tình đời đâu phải dễ đong cân.

Ngọc ngà kẻ tiện làm sao với

Khoai lúa người sang lại chẳng cần.

Dẫu biết vô duyên khôn tái ngộ

Đành rằng đồng bệnh mới tương lân.

Công, Nông, Thương, Sĩ… phân đa cực

Đẳng cấp vênh nhau rất khó gần.

Thông điệp “Năm Tê”

Bên cạnh Thông điệp 5K đã trở nên quen thuộc, ngày 01-9-2021, Bộ Y tế công bố một thông điệp mới trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tên gọi Thông điệp 5T.

 

Thi hành tự giác khoản “Năm K”

Nay khởi “Ngũ Tê” mở rộng mà...

Lấy mẫu tầm “cô trùm tất cả

Mời thầy bốc thuốc quản tư gia.

Tiêm ngừa đến lượt ngay ng xã

Tích cốc phòng cơ đủ góc nhà.

Thông điệp mới ban truyền rộng nhá

Mọi người tuân thủ bạn cùng ta...

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TIỄN BIỆT

 

Bài xướng:

Tiễn biệt

 

Lâu rồi ấp ủ mộng từ lâu

Sầu nhớ trong tôi vạn nỗi sầu.

Suối đổ khô nguồn thương ngọn suối

Châu tràn ướt mặt tiếc dòng châu.

Cuối Thu lặng lẽ vui tình cuối

Đầu Hạ gieo neo khổ nghĩa đầu.

Biệt cảnh chim lồng nên tiễn biệt

Đâu thời kỷ niệm hỡi vì đâu!?

Tâm thành

Kính tặng quý vị tu sĩ các tôn giáo đang tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

 

Tâm thành giác ngộ trải lòng ta

“Hộ quốc dân an” mới gọi là...

Cởi áo chàm... quê nhà gác lại

Khoác bờ-lu... lối trước xông pha.

Lúc thiên tai đến cầu tam bảo

Thi dịch họa lan sống lục hòa.

Giặc giã xâm lăng cùng đánh đuổi

Tu hành thức tỉnh trước can qua.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Tâm nhàn...

(Tung hoành trục khoán)

“Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi

Một tiếng cười khan ấm đất trời.

 

Tâm khó chuyển lay động ý người

Nhàn hòa hỷ xả... nghiệp san vơi.

Muôn lòng tham chặn... đàng vươn tới

Sự ngó xuôi... vạn kiếp danh vời.

Thông có khởi... dăm bài mấy nỗi

Ba hồn bảy vía... Thiện chưa khơi.

Cõi phàm duyên Giác buồn xua vợi

Một tiếng cười khan ấm đất trời...

Tốt Đạo vui đời...

 

Lời Chúa đã nguyền trong Thánh kinh

Yêu thương tựa chính bản thân mình...

Tuyến đầu tâm huyết trong vùng dịch

Ngày mới vận hành giữa bệnh sinh.

Bác ái... khơi lòng muôn giáo sĩ(*)

Từ bi... chuyển hướng bấy chân tình.

Đồng hành giữ Đạo làm theo Đạo

Tốt Đạo vui đời... một chữ “Minh”...!

Chùm xướng họa: THAO THIẾT LẮM

 

Bài xướng:

Thao thiết lắm

 

Lâu rồi chẳng được ghé thăm nhau

Biết tỏ cùng ai hỡi Vũng Tàu...?

Đất đỏ trung cường lưu vạn đại

Quê lành hiếu nghĩa để ngàn sau.

Làm ăn mỗi lúc tiền dư dả

Chống nhiễm từng hôm dịch yếu xàu.

Nhớ đã vo tròn thao thiết lắm

Mong ngày tái ngộ sớm hoàn mau!