Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Thơ vụng

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)



Về mân ngọn bút khởi vần mê
Lề đạc xông xênh khiến lạc đề.
Góc đặt câu dài huynh gắt đọc
Bề chan nghĩa rộng tỷ bàn chê.
Nhắn bồi xúc cảm không nhồi bắn
Thề trích từ chương sẽ thích trề.

Bất chợt mơ



Anh về phố núi một chiều Xuân
Những ước tình thơ sớm dệt vần.
Óng ánh làn môi đùa chị Nguyệt
Mênh mang suối tóc giỡn nàng Vân.
Nồng thơm đậm nhạt ly trà tuyết
Ngọt mát đầy vơi ché rượu cần.

Xướng họa: VUI THAY

Góp phần phòng, chống Covid-19.



Bài xướng:
Vui thay

Ở nhà trông cháu cũng vui thay
Ông bận việc thêm đến tối ngày.
Sách vở được xem mau kiểm lại
Áo quần tuột rách phải thay ngay.
Thảy toàn gia quyến ham công ấy
Cùng tất phường thôn chống dịch này.

Giành chiến thắng



Cô Vi Mười Chín – giặc vô hình
Lan khắp đia cầu cũng thấy kinh.
Lãnh tụ năm châu đang hợp lực
Nhân dân bốn biển đã đồng tình.
Diệt trừ gốc rễ gieo mầm ác
Để cả hành tinh được thái bình.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Bờ đá dựng



Một vườn đá dựng giữa mây trời
Tuyệt tác phô bày nổi khắp nơi.
Sóng vuốt thân ngà xem cội ngọc
Nước đưa chân vững dạo trùng khơi.
Thì thầm gió núi trao lời ẩn
Lặng lẽ mây ngàn thả ý rơi.

Xướng họa: THỎA NIỀM MONG

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.



Bài xướng:
Thỏa niềm mong

Đời vui sướng bởi được làm ông
Cháu khỏe, khôn ngoan cũng toại lòng.
Gốc cỗi xanh mầm tươi biếc lá
Chồi non nhú lộc sắc hường bông.
Xuân về bạn hữu mời thơ họa
Tết đến gia đình tụ họp đông.

Chùm xướng họa: SẦU...



Bài xướng:
Vẫn neo sầu
(Ngũ độ thanh; Cú trung đối; Bát tiểu đối)

Nhìn hoa dõi nắng ủ duyên đầu
Nghĩa gửi ân tìm dạm mấy câu.
Đã giận mùa thu hờn gối mảnh
Còn cay nốt nhạc nẫu đêm lầu.
Dòng trôi gió thổi ngày lơ đãng
Bé ngõ thưa giàn cảnh vẹn đau.

Miền Tây ơi...!

(Thơ đề ảnh)



Miền Tây mảnh đất mến yêu ơi...!
Vựa ngọc, tràm chim ngọt bến đời.
Sông mặn hòa tan dòng khát chảy
Đồng khô nứt nẻ cá thôi bơi.
Bốn mùa ruộng lúa theo con nước
Năm tháng vườn ao thuận tiết trời.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: TÌNH YÊU MÙA ĐẠI DỊCH



Bài xướng:
Tình yêu mùa đại dịch

Đại dịch tràn lan khắp địa cầu
Không tài chống chọi biết về đâu.
Tình yêu nhân loại đưa hàng nhất
Nghĩa quý muôn dân xếp hạng đầu.
Tổ quốc dang tay làm nghĩa cả
Quân dân bỏ sức đắp tình sâu.

Chùm xướng họa: MÙA DỊCH



Bài xướng:
Mùa dịch

Hành tinh biến đổi đến kinh hoàng
Đại dịch tung hoành thế giới mang.
Mới biết quê hương tình sáng ngọc
Còn hay Tổ quốc nghĩa hơn vàng.
Nhường cơm sẻ áo quân dân đã...
Bỏ sức gom tiền đất nước đang…

Xướng họa Thuận Nghịch

(Thuận nghịch độc)



Bài xướng:
Mưa trong tình

Chiều mưa có bạn đón qua đường
Đỏ thắm duyên tình nhuộm tuyết sương.
Yêu trỗi dạ cồn ngâu tháng rộng
Nghĩa dâng hồn gợi sóng đêm trường.
Phiêu bồng buổi quyện hình chung lối
Mãn nguyện nay lồng bóng một gương.

Bâng khuâng



Nỗi lòng giấu kín chẳng ai hay
Quặn thắt buồng tim lại tỏ bày.
Nước cuốn người thương về bến mới
Sông gào sóng cuộn dậy cơn say.
Xuân về dệt mộng đi chung lối
Hạ đáo ươm mơ sánh kề vai.

Hãy nên rằng...



Số lượng lây truyền cứ mãi tăng
Người trên kẻ dưới nhớ cho rằng…
Nên trình chuẩn xác đừng khai quẩn
Phải báo công minh chớ cãi nhằng.
Xử lý lời gian cần đẩy mạnh
Thanh trừ ý dối phải làm căng.

Không hề lo sợ

Kính tặng các “chiến ngành Y Việt Nam.



Ngành Y đầu tuyến chống Cô Vy
Vất vả gian nan chẳng sá gì...!
Đối mặt, oằn lưng gồng cực khổ
Đương đầu dốc sức gánh gian nguy.
Tạc sâu đáy dạ bầu tâm huyết
Giữ mãi trong tim lá Quốc kỳ.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Xướng họa: LUYỆN THƠ



Bài xướng:
Nản...

Bao ngày cứ mãi luyện vần thanh
Lỗi bệnh xem ra vẫn chẳng rành.
Nhức mắt bao lần toan hỏi chị
Đau đầu mấy bận phải nhờ anh.
Vì niêm vẫn mắc đang hoài nản
Bởi đối chưa thông cứ mãi hành.

Không phải là con người



Ở đời lắm lũ cứ hênh hoang
Chẳng chút lương tri lại phũ phàng.
Luôn nghĩ cho mình ta chức trọng
Tự hào là tớ kẻ quyền sang.
Mở lời gian dối đầy ngang ngược
Giở giọng lưu manh quá rõ ràng.

Hoa Gạo



Hoa Mộc Miên! Ơi hoa Mộc Miên!
Tháng Ba cháy đỏ khắp bao miền.
Đường quê lặng đứng hồn cha lộng
Bến vắng ngùi trông dáng mẹ hiền.
Cơm áo nổi nênh tình để nhớ
Tháng năm lặn lội dạ nào quên.

Quân mất dạy...

Theo dòng thế sự.



Dư tiền sao chẳng ở Ba Lan
Mà phải hồi hương lúc dịch càn.
Đã dốt còn phun lời lũ khốn
Vừa ngu lại giở giọng bầy đàn.
Quê nhà nghèo khó tình chan chứa
Đất khách giàu sang nghĩa tạ tàn.

Toàn dân chung sức...

Theo dòng thế sự...



Chống dịch như khi giặc đến nhà
Toàn dân hợp lực vượt can qua.
Bạc tiền góp sức lùi gian khó
Công việc chung tay đỡ trẻ già.
Tật bệnh hiểm nguy tràn thế giới
Tấm lòng bác ái rạng quê ta.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Thương Anh…!

Kính tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.



Bộ trưởng vừa kiêm được mấy tuần
Gặp mùa đại dịch phải quên thân.
Đêm dài chỉ đạo đầy mưu lược
Ngày ngắn vi hành vợi tiết xuân.
Trách nhiệm lo tròn vai “Phó Tướng”
Tình yêu hiến trọn thế đầu quân.

Theo lời Bác dạy



Cuộc sống vì dân giữ cửa nhà
Đêm ngày gác ải dịch tràn qua.
Từng hôm đến chỗ... cầu yên ả
Mỗi buổi về đây... nguyện ước à...
Não sáng tâm ngời không mặc cả
Hồn trong trí đẹp chẳng la cà.

Sức khỏe quý hơn vàng



Cả nước chung tay diệt quái nàng(*)
Tinh thần sáng tỏ chẳng hoang mang.
Nơi nơi khử độc trừ vi rút
Chốn chốn ngăn ngừa bịt khẩu trang.
Sức hiệp xua tan bờ khốn khổ
Tâm đồng dựng đắp bến vinh quang.

Chốn thiên đường



Náu cõi thần tiên buổi nguyệt tà
Vui vầy cảnh sắc giữa ngàn hoa.
Đâu nề tháng trọn khoai rồi sắn
Há kể ngày vơi ruốc lại cà.
Sáng nhử oanh vàng trưa bẫy sáo
Xuân gieo nếp cẩm hạ ươm trà.

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

Hoa trinh nữ



Lặng lẽ tình em với má hồng
Mặc người đài các chẳng cầu mong.
Vui cùng cây cỏ vờn hoa nắng
Hòa quyện trời mây giỡn gió đồng.
E ấp sắt son lòng vẫn đợi
Dịu dàng thùy mị ý còn trông.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Xướng họa: GỬI…



Bài xướng:
Gửi…

Ai về quê cũ đấy người ơi...
Thương nhớ cùng nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dù lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xa chuông vọng chiều muôn thuở
Mái cũ rêu phong nếp vạn đời.

Khen bác Phó



Đã vàng đâu có ngại gì thau
Chống dịch dường thêm bạc mái đầu.
Giữa lúc bao người say sắc tửu
Trong khi lắm kẻ đắm thanh lâu.
Bằng lòng khó nhọc cùng nguy khốn
Chấp nhận gian nan với dãi dầu.

Tự giác phòng chống



Cô Vít vô hình nó hại ta
Gây nên đại dịch đến muôn nhà.
Toàn dân hợp sức cùng phong tỏa
Cả nước đồng lòng sẽ vượt qua.
Tránh những tiệc tùng không tụ họp
Xa nơi lễ hội chớ la cà.