Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn gửi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gửi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Xướng họa: GỬI…



Bài xướng:
Gửi…

Ai về quê cũ đấy người ơi...
Thương nhớ cùng nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dù lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xa chuông vọng chiều muôn thuở
Mái cũ rêu phong nếp vạn đời.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Gửi...



Ai về chốn cũ đấy người ơi...!
Thương nhớ giùm nhau gửi một lời.
Mưa nắng dẫu nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dù lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xa chuông vọng chiều muôn thuở
Mái cũ rêu phong nếp vạn đời.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Gửi…



Ai về chốn cũ đấy người ơi!
Thương lắm cho nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dù lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xưa chuông vọng chiều muôn thuở
Cảnh cũ rêu phong nếp vạn đời.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Xướng họa: GỬI



Bài xướng:
Gửi

Ai về chốn cũ đấy người ơi!
Thương nhớ cho nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dẫu lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xưa chuông vọng chiều muôn thuở
Cảnh cũ rêu phong nếp vạn đời.
Cha mẹ khuất rồi sương khói phủ
Quê nhà cách biệt lệ sầu rơi!

KHẮC KHOAN