Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TẾT THIẾU NHI THỜI COVID

  

Bài xướng:

Tết Thiếu nhi thời Covid

 

Tháng Tám ngày Rằm – Tết Thiếu nhi

Hằng Nga nhắn Cuội những câu gì...!?

On-lai(*) kế hoạch nằm nhà... nghỉ...

Úp-loát(**) chương trình lướt mạng chi...

Giãn cách nghe chừng lâu quá nhỉ...

Cùng nhau xét lại sớm nhanh thì...

Rằng bao bạn nhỏ đương còn bí...

Cha mẹ cô thầy... phải... cách ly...!?

(*) Online: Trực tuyến.

(**) Upload: Tải lên.

Vũng Tàu, 14 tháng Tám năm Tân Sửu.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Trung Thu chờ đợi

 

Trung Thu ngày Tết tuổi đồng nhi

Lên mạng on-lai(*) biết được gì...

Chú Cuội tầm suy điều cách trở

Chị Hằng đang nghĩ kế mần chi...

Nỗi đau giảm mạnh chăm chú nữa

Tang tóc lùi xa tích cực thì...

Thực tế chỉ ra lời giải đáp

Càng mong sẽ hết cảnh chia ly...?!

(*) Oline.

Hà Nội, 21-9-2021.

NGUYỄN VĂN TƯ

 

 

Bài họa 3:

Trung Thu nỗi niềm

 

Thu này vẫn Tết tuổi thơ nhi

Ngoặt nỗi trừ lây chẳng thiết gì...

Cỗ phá... ôn hoàng ai dám nghĩ

Lân trình... dịch giã trẻ đòi chi...

Quà trao ít vậy mà hoan hỷ

Bánh gửi nhiều đâu cũng hợp thì...

Sẽ lại vui vầy em bé nhỉ

Trăng Rằm trống giục... hết chia ly...!

Tuy Hòa, 21-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 2:

Trung Thu mùa Covid

 

Hội rước sao đèn của thiếu nhi

Tròn trăng chú Cuội dạo vui gì...?

Vì phòng nhiễm bệnh em đâu tới

Bởi chống lây người chị nỏ ly...

Mẹ cứ thương con vài tiết độ

Cha luôn xót cháu những xuân thì.

Trung thu dịch giã nào đâu có

Mãi ở trong nhà dám hỏi chi...!

Vũng Tàu, 20-9-2021.

PHƯƠNG HÀ

 

 

Bài họa 1:

Tết chia ly

 

Trung Thu nghĩ đám trẻ côi nhi

Xã hội chăm lo được những gì...

Bố mẹ không còn... yên chỗ nghỉ...

Xóm phường xa cách... biết làm chi...

Bơ vơ lạc lõng... đau lòng nhỉ...

Tản mát lẻ loi... xót ruột thì...

Đại dịch muôn vàn điều bách bí...

Các con phải đón tết chia ly...!

Xuân Trường, 14 tháng Tám năm Tân Sửu.

ĐINH XUÂN BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: