Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Xướng họa: NGÓNG BẠN



Bài xướng:
Vũng Tàu ngóng bạn

Đến Vũng Tàu đi... các bạn ơi!
Trời thơ vẫy gọi gió xuân mời.
Mây hồng quyện núi duyên vần khởi
Biển biếc ngân đàn nhã tứ khơi.
Một chén chân thành nghiêng thế kỷ
Ngàn câu lãng mạn kết hoa đời.

Chùm xướng họa: ĐÓN MÙA THƠ



Bài xướng:
Đón mùa thơ

Vũng Tàu rộn rịp đón mùa thơ
Ai đã cùng ta hẹn điểm chờ.
Để luật hòa niêm tràn ước mộng
Cho vần quyện tứ thỏa niềm mơ.
BIỂN XANH dào dạt tình trao bến
KIỀU NGHỆ lung linh nghĩa gửi bờ.

Nhớ ơn Bà Rịa



Bà Rịa ngày xưa đã tới đây
Khai thôn lập ấp dạy dân cày.
Long Điền, Đất Đỏ phèn chua trũng
An Nhứt, Mô Xoài cát trắng dày.
Tam Phước mộ còn cành mát bóng
Phú Yên nhà mất cội lìa cây.

Về với Vũng Tàu



Ta lại về đây với Vũng Tàu
Thơ Đường hội mở nghĩa tình sâu.
Này huynh tới biển mê con sóng
Đấy muội lên bờ nhớ bãi Dâu.
Chụp ảnh tưng bừng vui lúc đến
Trao hoa rộn rã thỏa hôm đầu.

Chùm xướng họa: MÙA THƠ



Bài xướng:
Mùa thơ Vũng Tàu

Ta về đất Vũng buổi chiều nay
Giữa tứ Đường thi thỏa mộng bày.
Cả nước trao lời xây nghĩa nặng
Ba miền trải ý giữ tình say.
Niềm thương mãi đợi tâm hồn sáng
Nỗi cảm hoài trông trí tuệ dày.

Vũng Tàu quê tôi



Nhịp sống tưng bừng xứ biển khơi
Vũng Tàu viên ngọc sáng muôn đời.
Bãi Sau, Bãi Trước tầm xanh ngát
Núi Nhỏ, Kỳ Sơn dáng thẳm vời.
Ngơ ngẩn khách du cùng sóng nước
Mênh mang thuyền lướt dưới mây trời.

Nỗi niềm



Đường luật trăm hoa vạn sắc màu
Muôn trùng ý tưởng biết lần đâu.
Câu hư nghĩa thực khơi rồi lấp
Cảnh tỉnh người mơ sướng lại sầu.
Trót gửi tơ lòng đan chiếu ngọc
Nên rèn bút mực kết rèm châu.

Khó... Để...



Ngữ cảnh mơ màng bát vận vây
Đồng âm đệm nữa khó suy này.
Chăng vì khái niệm không đề rõ
Đã khiến người chơi phải tự bày?
Ép chỏng đuôi bài như lượn rẫy
Gò vênh sóng nhạc ngỡ khuôn cày.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Như một huyền thoại



Bình minh lộng gió dệt thơ Đường
Hòa sắc tung tràn ngợp nhớ thương.
Chị Sáu danh thơm miền Đất Đỏ
Hoa (*) nồng thắm giữa Hàng Dương.
Tấm gương dũng cảm ngời trang sách
Khí phách anh hùng sáng sử chương.

Xướng họa thuận nghịch độc



Bài xướng:
Nản lòng
(thuận nghịch độc)

Đọc xuôi:
Đường luật ngược xuôi, quá nản lòng,
Bút nghiên hoài ép vẫn chưa xong.
Ươm chồi đợi nắng mong sương núi,
Kết trái chờ mưa đón gió đồng.
Vương vấn ái tình đâu biết có,
Đắm say nhân thế chuyện rành không?

Chùm xướng họa: CHỜ EM



Bài xướng:
Ta chờ em nơi biển lộng

Ta vẫn chờ em trời biển lộng
Nơi ngàn sóng vỗ, gió lao xao.
Tình ca muôn thuở ru ngày tháng
Hương nắng những chiều dệt ước ao...
Nhịp bước chân thơ bờ cát ấy
Vầng trăng đêm mộng nụ hôn nào.

Mong ngày hội ngộ



Ngày hội Thi Đường vẫy đón ta
Phố phường Bà Rịa thắm cờ hoa.
Vần thơ xướng họa mừng non c
Tài tử giao lưu thưởng nguyệt tà.
Tình bạn âm thầm thêm thắm thiết
Lòng nhân thăm thẳm chớ sa đà.

Trở lại Vũng Tàu



Tôi trở về đây với Vũng Tàu
Mối tình năm tháng lại hằn sâu.
Nhớ chiều dạo biển nhìn con sóng
Gợi lúc đua thuyền tắm bãi Dâu.
Rạo rực xôn xao nhiều kỷ niệm
Bâng khuâng lưu luyến buổi ban đầu.

Chùm xướng họa: HÃY ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hãy đến Vũng Tàu

Ngày hội Đường thi – hội núi sông
Vũng Tàu thao thức một trời hồng.
Thi nhân khắp chốn nôn nao hỏi
Mặc khách bốn phương náo nức trông.
Gửi gắm niền tin tình thắm thiết
Trau dồi vần điệu dạ chờ mong.

Anh về phố biển



Anh về phố biển sáng hôm nay
Muốn được tìm nhau để tỏ bày...
Bãi Trước thuyền về chen điều ước
Thùy Vân bến hẹn lấn niềm say.
Mong manh trong nắng vui tình gió
Dào dạt lưng trời đậm nghĩa mây.

Mời bạn đến Bà Rịa – Vũng Tàu



Bài xướng:
Mời bạn đến Bà Rịa – Vũng Tàu

Xuân về đón bạn ở mười phương
Đến hội ngày vui vượt dặm trường.
Tỏa sáng Đường Thi bừng ánh nguyệt
Nâng tầm Cổ Luật rạng vừng dương.
Giao lưu xướng họa vui bằng hữu
Học hỏi trau rèn đẹp tứ chương.

Lung linh Côn Đảo



Đảo Ngọc lung linh giữa biển trời
Hiên ngang soi bóng lộng trùng khơi.
Hàng Dương văng vẳng ngời câu hát
Phú Hải sục sôi vọng tiếng đời.
Bãi Đá biển triều reo réo rắt
Đỉnh Tình nắng sớm tỏa chơi vơi.

Cách ngăn



Người đào vực thẳm cách ngăn ta
Thơ phú nào ai có mặn mà.
Gừng muối gặp khi thành nhạt nhẽo
Đá vàng tới lúc cũng phôi pha.
Lợi danh khó giữ điều tha thiết
Tiền bạc khôn chia vẻ đậm đà.

Vui cùng thơ



Cảm ơn độc giả khắp gần xa
Góp ý lời phê thắm đậm đà.
Bình phẩm văn chương ghi tạc dạ
Khen chê ngôn ngữ khắc tim ta.
Đường thi đối ngẫu còn non kém
Trạng luận niêm vần khó lối ra.

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Chấp cánh Thi Đường



Xướng giỏi bình nhanh quả thật tài
Lòng này muốn nói cảm ơn ai...
Trà Vinh vẫn đợi người bao tháng
Đà Nẵng hằng mong bạn mấy ngày.
Hội ngộ cho vần thơ tỏa sáng
Tương phùng để khúc nhạc cao bay.

Xướng họa: HẸN MÙA TAO NGỘ



Bài xướng:
Hẹn mùa tao ngộ

Khi bầy én lượn tiễn mùa đông
Đến Vũng Tàu chơi tặng giỏ hồng.
Bốn cõi giao hòa vui vẻ đợi
Ba miền đối ẩm ngọt ngào trông.
Khua chèo Lục bát mềm trên biển
Trải vận Đường thi ấm cõi lòng.

Vũng Tàu cô gái yêu kiều



Vũng Tàu cô gái gót chân son
Tha thướt yêu kiều giữa nước non.
Tóc xõa bồng bềnh trên biển biếc
Mắt huyền lúng liếng dưới hoàng hôn.
Mơ màng áo tắm người mê mải
Rực rỡ dù hoa khách hút hồn.

Xướng họa: NỬA VẦNG TRĂNG



Bài xướng:
Đêm hoang

Cứ ngỡ bên nhau mãi trọn đời
Nào ngờ hai ngả r đôi nơi.
Đêm hoang quạnh quẽ màn sương đọng
Góc vắng lạnh lùng chiếc lá rơi.
Gió lạnh lay rèm dâng nỗi nhớ
Trăng khuya khuyết bóng lặng ven trời.

Ngôi chùa vạn bức tượng



Đại Tòng Lâm Tự ở Tân Thành
Bà Rịa – Vũng Tàu đã nổi danh.
Vạn bức tượng thần trên thượng vách
Một hàng Bồ Tát giữa vườn xanh.
Khuôn viên rộng lớn hoa khoe sắc
Chùa tháp uy nghiêm mõ điểm nhanh.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Xướng họa: VỀ DỰ NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Về Bà Rịa Vũng Tàu

Hội thơ mong đợi cũng từ lâu
Sắp được về đây với Vũng Tàu.
Măt biển sóng xô tràn Bãi Trước
Bầu trời én liệng ngợp Bờ Sau.
Bình minh rạng rỡ thuyền đầy cá
Ánh điện lung linh mỏ lắm dầu.

Xướng họa: MAI VỀ DỰ HỘI



Bài xướng:
Dự hội thơ Đường 2019

Ai về Bà Rịa – Vũng Tàu không?
Đến hội Đường thi rực ánh hồng.
Nghệ sĩ giao lưu mừng đất nước
Văn nhân xướng họa chúc non sông.
Thương yêu bè bạn tình thân thiết
Quý mến anh em nghĩa mặn nồng.

Nối vòng tay lớn



Đệ nhất Việt Nam một Vũng Tàu
Anh hùng thiên hạ bắt tay nhau.
Hm rày em tới tình ươm ngọc
Bữa đó anh sang nghĩa nhả châu.
Kẻ sĩ Bắc Hà vui bạn cũ
Thi nhân Nam Bộ sướng duyên đầu.

Vẫn chơi vơi



Ơi người tri kỷ của tôi ơi!
Xuân khứ nhờ mây gửi mấy lời.
Nghĩa cũ thời gian đâu dễ nhạt
Tình xưa năm tháng chẳng hề vơi.
Mặc ai mải miết câu danh lợi
Riêng tớ buông lơ chuyện thế thời.

Kính dâng hương hồn chị Võ Thị Sáu



Dâng nén hương thơm tưởng nhớ Người
Anh hùng từ thuở ngót đôi mươi.
Nữ nhi Nam Việt tâm hồng khí
Con cháu Rồng Tiên trí rạng ngời.
Gió vẫy Hàng Dương tình đất nước
Sóng reo Côn Đảo nghĩa trùng khơi.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thăm Đà Lạt



Đà Lạt thông reo tiếng ngọc ngà
Yêu người chẳng quản ngại đường xa.
Tuyền Lâm hờ hững làn sương quyện
Dốc Quán đung đưa ánh nguyệt tà.
Lễ hội tưng bừng vang tiếng nhạc
Giao mùa náo nức rộn lời ca.

Biển nhớ



Anh về tới biển một ngày qua
Bỗng ngập ngừng thay có phải là…
Bởi sóng bâng khuâng làn dạ vũ
Nên bờ lẳng lặng bản tình ca.
Không còn cộng hưởng du dương sánh
Chỉ thoáng dư âm nhạt nhẽo hòa.

Rong ruổi Đường thi



Vung tay vẫy bút thảo Đường thi
Gió thổi mây trôi thật diệu kỳ.
Ngôn ngữ vút cao như phượng múa
Câu từ bay bổng tựa rồng phi.
Trắc bằng dan díu lời ngâm vịnh
Niêm luật mắc giăng giọng xướng tùy.

Xướng họa: THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

Thơ Đường luật cứng queo
Từ ngữ khó mà gieo.
Ngắt nhịp chồi sâu bám
Bôi vần gốc mối leo.
San bằng... ừ nhếch nhác
Đáp trắc... ứ lèo nhèo.