Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: HOÀI NIỆM NGÀY XANH



Bài xướng:
Hoài niệm ngày xanh

Tôi về bến hẹn giữa chiều nay
Ngõ mộng đìu hiu phủ lá dày.
Nhớ buổi xa chàng môi đẫm mặn
Thương lần tiễn bạn mắt nhòe cay.
Lời yêu trĩu dạ mà không nói
Nỗi nhớ đầy tim lại chẳng bày.
Mãi sống âm thầm trong kỷ niệm
Khi tình vụt mất khỏi vòng tay...

HƯƠNG BẠCH LIÊN (Trảng Bom, Đồng Nai)



Bài họa 4:
Chênh chao...

Bến cũ ta về buổi sáng nay
Chênh chao bước giữa đám rêu dày.
Âm thầm lắng dạ nhòe mi ướt
Lặng lẽ ru hồn đẫm mắt cay.
Giọt nhớ bao mùa đòi giấu biệt
Dòng thương thoáng chốc muốn đem bày.
Hoàng hôn tím thẫm nào đâu biết
Kỷ niệm xa vời tuột khỏi tay.

Đà Nẵng, 12-3-2019.
DANH THƯ



Bài họa 3:
Ôm tình

Mơ màng thiếu nữ ở thời nay
Lặng lẽ hình mai sưởi nắng dày.
Buổi nớ chia lìa châu nẫu mặn
Hôm rồi gặp gỡ mắt trào cay.
Rằng yêu não nuột chưa hề nói
Đã quý thầm âm ngại chẳng bày.
Khắc khoải ôm tình gom giữ niệm
Im lìm để ngãi tuột rời tay.

TÔN TUẤN



Bài họa 2:
Mộng duỗi
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Ngõ hẹn âm thầm buổi sáng nay
Hàng me lặng lẽ nắng xuyên dày.
Cho ngàn nỗi nhớ nhòe môi mặn
Để vạn câu nguyền đẫm mắt cay.
Dáng ngọc yêu kiều luôn mãi gửi
Hình loan yểu điệu vẫn chưa bày.
Duyên lành lại đứt đau người giữ
Mộng gãy không ngờ rớt khỏi tay.

BÙI TẤN HOÀN (TP Vũng Tàu)



Bài họa 1:
Hình bóng quê nhà

Trở lại quê nghèo giữa sáng nay
Nhìn quanh cát bụi phủ hương dày
Trong người lắng đọng niềm chua xót
Cõi dạ dâng trào nỗi đắng cay.
Cảnh vật sau nhà không gã quét
Vườn cây trước cổng chẳng ai bày.
Trông về k niệm thời non trẻ
Một thuở xa rời vẫn mến tay.

ĐINH VĂN NO (Cần Thơ)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét