Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Xướng họa: TỰ SỰ

 

Bài xướng:

Tự sự

 

Tan cuộc thế hai mai bạc trắng

Lui về mái ấm thôi thua thắng.

Cơm nhà, cà luộc, bát me chua

Hoa đất, hương quê, giàn mướp đắng.

Trà đạo vần thơ bớt khát khao

Dưỡng sinh thiền tọa vơi lo lắng.

Thảnh thơi dạo bước ngắm mây chiều

Tiếng mõ chuông chùa khua trống vắng.

Chùm xướng họa: CHỜ BẠN

 

Bài xướng:

Chờ bạn

 

Hoa cảnh chờ ai chưa thắm nhụy

Rượu tình đón bạn vẫn nguyên ly.

Đâu người tri kỷ trao lời ngọc

Nào bạn tri ân... đã một kỳ...

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: LỖI BỆNH ĐƯỜNG THI

 

Bài xướng:

Trui rèn tay bút

 

Lỗi bệnh Đường Thi khó đ điều

Xin đừng vỗ ngực bảo mình siêu.

Người kia khịt mũi: Tay này huếnh

Kẻ nọ trề môi: Lão ấy liều...!

Bút diễn ngôn từ sao dạ cảm?

Tâm hòa trí não để hồn phiêu!

Thời nay xã hội luôn đòi hỏi

Cuộc sống rèn trui bản lĩnh nhiều.

Xướng họa: THÁNG BA

  

Bài xướng:

Hỡi tháng Ba

 

Nụ bưởi bung vờn... hỡi tháng Ba

Bướm ong thầm nh khúc giao hòa.

Dập dìu khoe sắc hương còn đọng

Rộn rã trao niềm... buổi mới qua...

Lời nhắn ngọt ngào mong Hạ tới

Tình vương dắt díu gọi Xuân già.

Tháng năm vất vả đời phiêu dạt

Khấp khởi cung đàn thánh thót ca.

Tử tế & Nghĩa khí

Mến tặng Nguyễn Ngọc Mạnh, người hùng cứu cháu bé rơi từ tng 13 chung cư Hà Nội.

 

Một ngày nghĩa khí lại bùng lên

Tử tế lâu nay ngỡ ngủ quên…

Mới rõ lòng nhân luôn bất biến

Vừa hay tính thiện mãi lâu bền.

Tâm khai cất bước nhanh như chớp

Đức sáng băng mình lẹ tựa tên.

Trắc ẩn dường như đang trở lại

Cần chi đắp tượng với xây đền.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: YÊU HOA

  

Bài xướng:

Yêu hoa

 

Vui đời, quý bạn với yêu hoa

Lẽ sống bình yên tỏa vạn nhà.

Thương lúc khổ đau, mùa loạn lạc

Giúp kỳ tật bệnh, buổi can qua.

Chi bằng dẫn lối người tu học

Chỉ muốn dìu phao kẻ lọt phà.

Vun xới mỗi ngày tâm trí tịnh

Duyên Trời pháp Phật vốn giao thoa.

Đừng cãi vợ

 

Thôi đừng cãi vợ nữa người ơi...!

Mồng Tám tháng Ba sắp đến rồi.

Nước sủi bời than cơm chẳng đổ

Nồi sôi rụt lửa gạo không rơi.

Khi hờn tĩnh trí đừng to tiếng

Lúc giận bình tâm nhớ nhỏ lời.

Kính vợ, thương con là đắc thọ

Dù thua kém bạn vẫn tươi đời.

Giãi bày


 

Thích sống chu du cứ thẳng đường

Ý dường lãng tử lắm người thương.

Cung tơ phím nhạc gieo vài điệu

Vò rượu túi thơ dệt mấy chương.

Hội họa hồn tranh trao khắp hướng

Tao đàn ý bút gởi muôn phương.

Sáng trong giản dị giàu nhân ái

Kết nghĩa bạn bè gợn bóng gương.

 

TRƯƠNG MINH DIỆP (TP Long Khánh)

 

Chùm xướng họa: MÙA XUÂN BIỂN MẶN

 

Bài xướng:

Mùa xuân biển mặn

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Một cảnh trời xuân mãi ấm nồng

Khi cành ái diệu thỏa niềm trông.

Chờ neo đức ngọt tâm màng giữ

Gởi mộng đời êm nghĩa níu bồng.

Khúc nhạc ân tình khơi diễm ảnh

Đêm rằm k niệm thắp ngời bông.

Ngồi trên biển mặn ai còn ngóng

Dõi buổi bình minh rực ánh hồng.

Xướng họa: XUÂN TÂN SỬU

 

Bài xướng:

Xuân Tân Sửu

 

Mừng đón xuân sang rộn tiếng ca

Cây xanh lá thắm đượm muôn hoa.

An khang Tổ quốc bền trăm họ

Thịnh vượng nhân dân vững mọi nhà.

Hội nhập vươn ra toàn thế giới

Đầu tư phát triển khắp sơn hà.

Cờ bay phấp phới mừng Tân Sửu

Đất nước phồn vinh tiến bước xa.

Nỗi niềm Đào Mai

 

Bữa trước em đây lắm kẻ thèm

Ôm tiền ngã giá chẳng cần xem.

Nâng niu gốc ngọn bao chàng ngắm

Ấp ủ cành thân khối bạn tìm.

Tết mãn trông hình xơ xác dạ

Xuân tàn ngó dạng lắt lay tim.

Hoa nhàu rác đợi lòng chua xót

Ngẫm kiếp Đào Mai cạn nỗi niềm.

Nỗi oan bà Chúa Kho


Làm ăn vốn liếng chẳng cần lo

Cứ đến vay tiền c Chúa Kho(*).

Mướn lễ cầu mơ ban lộc lớn

Thuê người khấn mộng phát tài to.

Có tay trúng số cười ra bạc

Nhiều kẻ sai cơ khóc mất bò.

Nỗi khổ oan danh “bà nặng lãi

Cò nhà nặng túi khoản tiền “bo”.

Tháng Ba

 

Xé lịch ngỡ ngàng đã tháng Ba

Thiên đường tìm kiếm mãi chưa ra.

Loa phường vẫn phát luôn đoàn kết

Báo Đảng hằng đưa hãy hợp hòa.

Cố xứ đào còn vương vấn cội

Quê người mai đã tả tơi hoa.

Nẻo về Bến Giác mong gần lại

Cõi Niết nhìn mây nước nhạt nhòa.

Về lại Tháp Mười

 

Một sớm về thăm lại Tháp Mười

Bên lòng con nước vẫn đầy vơi.

Nghe tràm khe khẽ ru tình đất

Cho lúa mênh mang dệt sắc trời.

Tiếng súng Đốc Binh soi vạn thuở

Lưỡi gươm Thiên Hộ nhớ muôn đời.

Bao năm máu nhuộm, mồ hôi đổ

Để đóa hồng liên mãi rạng ngời!

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: THẦY TOÁN MẦN THƠ

Kính tặng thầy giáo dạy Toán.

  

Bài xướng:

Thầy Toán mần Thơ

 

Thầy Toán hưu nhàn “tự chế T

Cửu chương, mặt phẳng, góc vuông... hờ.

Phương trình phức hợp... còn dang dở

Giải tích phiếm hàm... vẫn lẳng lơ.

Ma trận... vòng tay đành hít thở

Thống kê... vờn cảnh mãi tôn thờ.

Một hai ba chục... nhiều xuân lỡ...

Bao lớp học trò... những ngẩn ngơ...

Rạng đất trời

 

Trăng tỏ Nguyên Tiêu sáng tuyệt vời

Vần thơ vọng mãi... Bác Hồ ơi...!

Còn đây Việt Bắc bừng tia nắng

Vẫn đó dòng Thương dậy sóng khơi.

Cảnh cũ rau măng bùi ấm dạ

Tình xưa cháo bẹ ngọt đằm môi.

Non sông khát vọng ngời muôn thuở

Đẹp mãi vần thơ rạng đất trời.

Xuân cùng bạn thơ

 

Nhất nương nhất lão luận thơ Đường

Mành gió thềm xuân sợi nắng buông.

Trao tứ mận đào nghiêng chén rượu

Chuốc tình thi hữu cạn sông tương.

Ngoài kia én vẽ màu xuân mới

Trước cửa liễu ru khách má hường.

Khai bút điệp hồng thêm nghĩa đượm

Mai vàng mở nụ bưởi đưa hương.