Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Giao Văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Giao Văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: THU SẦU

 

Bài xướng:

Thu sầu

 

Khói mây chất ngất, giọt mưa ngâu

Đúng hẹn, trăng về biệt mất đâu...?!

Lá rụng ngổn ngang – người vắng ngắt

Dây giăng chật cứng – phố ưu sầu.

Tìm cha... vạn dặm tro khô cốt

Gọi mẹ... ngàn thu sữa cạn bầu.

Hai chữ mồ côi đau đớn quá...!

Chung tay cứu vớt cảnh cơ cầu...

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: GIAO LƯU

 

Bài xướng:

Rượu rót thơ đề uống xả thân

(Riêng tặng Nhật Minh, Vũng Tàu)

 

Phú Mỹ – Vũng Tàu một bước chân

Nhớ chi mà nhớ chẳng cho gần...!?

Hương gieo t Ngọc thầm lưu luyến

Tiếng vọng thơ Đường gợi ái ân.

Tương ngộ sẻ chia lời chánh trực

Hàn huyên soi sáng chữ nương vần.

Gió đưa chiều ám xua n dịch

Rượu rót thơ đề uống xả thân...!

Chùm xướng họa: NGÀY NAO...

 

 

Bài xướng:

Nhớ ngày chưa dịch

 

Nhớ ngày chưa dch đẹp làm sao!

Ngõ phố đường quê rộn rã chào...

Lễ hội vang lừng hồi trống giục

Tao đàn quyến luyến bút thơ trao.

Đời như cánh bướm tung tăng đến

Người tựa vầng trăng hối hả vào.

Nhựa sống tràn đầy theo nhịp bước

Bây giờ tiếc lắm chuyện năm nao...!

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

Thành kính phân ưu

Được tin hiền thê nhà thơ Vũ Duy Tiến vừa tạ thế ngày 17-8 tại TP Vũng Tàu, đã an táng tại nghĩa trang huyện Long Điền vào trưa 18-8-2021, hưởng thọ 86 tuổi.

 

Phân ưu...

 

Nghe tin chị đã bước về trời

Giữa lúc dịch tràn khắp mọi nơi.

Tình bn xuyến xao bao nuối tiếc

Tấc lòng tri ngộ những đầy vơi.

Thái Bình một chặng đời chung thủy

“Bụi phấn” bao năm nghĩa trọn đời.

Tám sáu mùa trăng thu... đã khuất

Vĩnh hằng thong thả chị rong chơi!

Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHƯA GIÀ

(LGV bảo tớ già)

 

Bài xướng:

Chưa già

 

Có một chàng thơ bảo tớ già

Tối ngày lão ngán nụ cùng hoa.

Nào khi khệnh khạng tình chưa thắm

Rồi lúc vênh vang khí bất hòa.

Thích tính bạn bè chơi tới độ

Say đường văn bút viết ba hoa.

Kệ đời thẳng bước trong trời đất

Chén tạc thơ ngang lệ dễ nhòa.

Mừng sinh nhật bạn tuổi bảy mươi sáu

 

Bài xướng:

Mừng sinh nhật bạn Nguyễn Khoan

 

Tháng Tám về mừng bạn nhật sinh

Tri giao trao đổi chút tâm tình.

Kiếm cung nhớ thuở ra tiền tuyến

Bục giảng thương khi mở giáo trình.

Gặp lúc sa cơ không thẹn mặt

Đang khi hạnh ngộ vẫn tin mình.

Phương Nam đất hứa vầy cơ nghiệp

Hòe quế một nhà rạng phú vinh.

Chùm xướng họa: NGHẸN NGÀO

Nhìn tranh cảm đề...

  

Bài xướng:

Nghẹn ngào

 

Nghẹn ngào chi bấy kiếp tha hương

Xót cảnh hài nhi mấy dặm đường.(*)

Đất nước còn đây niềm khổ hận

Non sông vẫn đó nỗi buồn thương.

Canh khuya se sắt lời ta thán

Khắc vắng lâm ly khúc đoạn trường

Lạy đấng cao xanh mau cứu độ

Lệ sầu lại nhỏ đẫm dòng Tương.

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: BẠN THƠ

 

Bài xướng:

Gởi bạn thơ xứ nhãn

(Tặng Nguyễn Khoan & Nguyễn Huy Vụ)

 

Mùa nhãn Hưng Yên đã đến kề

Bồi hồi bỗng nhớ bạn thơ ghê...!

Hai mùa hoa nở chờ tin đến

Sáu tháng trăng treo đợi khách về.

Ta có Hội An thường nhắn gởi

Bạn còn Phố Hiến – để đam mê.

Qua thời quá khứ bao dâu bể

Nay cũng ly hương chạnh nhớ quê...!

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Hay là...

 

Hóa thân từ kiếp Tản Đà” lui

Khoái rượu màng chi chẳng sống i.

“Mượn cõi thơ chơi” hòa cảnh phúc

Nghiêng chiều tửu nhớ gội niềm vui.

Quảng Nam ngày đó thầm nhung nhớ

Phú Mỹ chừ đây luống ngậm ngùi.

Có phải Giao Văn thường vội vã...

Hay là... Anh Tuấn mải... chưa khui...

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

Mượn cõi thơ chơi

Cảm ơn bác Lê Giao Văn.

 

Rượu uống về nhà mới kịp say

Cái duyên nghiên bút chứa chan đầy.

Quảng Nam mảnh đất tình sâu thẳm

Phú Mỹ con người nghĩa ngất ngây.

Nét chữ tâm tư thường tỏ rõ

Câu thơ cốt cách dễ phơi bày.

Một đời hồ dễ tìm tri kỷ

“Mượn cõi thơ chơi”(*) tạm kiếp này.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ

 

Bài xướng:

Nhớ quê

 

Thương về xóm cũ lá vàng rơi...!

Ngõ vắng chiều buông lạnh cuối trời.

Gió bấc Đại hàn loang mái quạnh

Mưa phùn Đông chí phủ dầm khơi.

Bôn ba viễn xứ ngùi xuân muộn

Lận đận sông hồ tiếc nắng vơi.

Quá nửa đời trai xa bản quán

Nghiêng lòng dõi bóng nhớ quê ơi...!

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: LÁ CHUỐI KHÔ TÂM SỰ

  

Bài xướng:

Lá chuối khô tâm sự

 

Khô rồi mà chẳng chịu lìa cây

Có phải còn thương cội yếu gầy.

Suốt kiếp chở che mầm trẻ dại

Cả đời bao bọc búp thơ ngây.

Chưa đi bởi dạ băn khoăn lắm

Ở lại vì tâm lưu luyến đầy.

Biển cả mênh mông sao tát cạn

Ai người thấu tỏ nỗi niềm tây.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TẤT NIÊN

 

Bài xướng:

Tất niên

 

Cuối năm gặp gỡ bạn về đây

Nâng cốc chạm môi những đủ đầy.

Người ở Quảng Đà về hợp phố

Ta nơi Xứ Nghệ tới sum vầy.

Kết tình thi hữu duyên đầm ấm

Nên nghĩa tao đàn dạ ngất ngây.

Bầu rượu túi thơ lòng cởi mở

Tân niên tái hẹn bốc tầng mây.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Xuân nhớ

Cách đây 48 năm, nhân  đi công tác về đơn vị vào dịp đầu xuân, Lê Giao Văn tôi được Bưu tín viên trao lá thư của người cũ đã có chồng cách đó 4 năm gởi đến. Một sự bất ngờ nên vô cùng xúc động, sau đó cao hứng, trong lá thư hồi âm tôi có bài thơ này. Nay ghi lại với tất cả nỗi niềm hoài cảm.

 

Giọt tình khô cạn lại thầm loang

Dẫu biết, Mai xưa đã úa vàng.

Áo cưới – mấy mùa co mối chỉ

Thơ tình – một dạo cháy phòng loan!

Pháo hồng giục giã qua đầu ngõ

Duyên nợ trôi xuôi tận cuối ngàn.

Trang báo Xuân xưa thơ đọc lại

Còn nghe đau nhói... trái tim chàng!

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Đầu năm hội ngộ

 

Ngày cũ qua đi lịch cuốn tròn

Hứng tình thả bước đến Xuân Sơn!

Men thơm rượu mới bầu chưa cạn

Hương bút thơ xưa mực vẫn còn.

Đất Hứa – cháu con gieo hạt ngọc

Sông Thu – tơ lụa dệt vàng son.

Ba mươi năm kết tình huynh đệ

Mượn cõi tchơi(*) chuyện nổ giòn!

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: MỪNG TUỔI TÁM NHĂM

 

Bài xướng:

Mừng tuổi tám nhăm

(Tặng Vợ yêu)

 

Cùng bà nay đã tám mươi nhăm(*)

Tựa ánh trăng xuân rực rỡ rằm.

Nét đẹp còn đây mơ tới đỉnh

Tình yêu nguyên đó mộng lên trăm.

Trải bao sương gió không buồn nỗi

Vượt những chông gai chẳng ngại dằm.

Có thú nào hơn chung hạnh phúc

Ngày ngày con cháu sớm về thăm.

Chùm xướng họa: THƠ XUÂN TẶNG VỢ

 

Bài xướng:

Thơ xuân tặng vợ

 

Giao mùa én liệng khắp tầng không

Cảnh sắc trăm hoa rực rỡ hồng.

Em cạn chung trà lo lễ tết

Anh nâng ly rượu tiễn ngày đông.

Nhớ Xuân ngày ấy mà thương phận

Thấy đóa Mai xưa những chạnh lòng.

Năm chục năm trường mưa với gió

Chăn xưa, gối cũ vẫn thơm nồng.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GỞI HOÀNG YẾN

  

Bài xướng:

Gởi Hoàng Yến

 

Nô-en Hoàng Yến có lời mời

Chồng vợ song hành ghé đến chơi.

Xứ Bắc mồi ngon xơi tức bụng

Phương Nam rượu xịn uống mềm môi.

Tình thơ đồng cảm không vơi ý

Nghĩa bạn tri âm khó cạn lời.

Phú Mỹ… Giao Văn mời tái ngộ

Hiền huynh, ái đệ ghé nhà chơi...!

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VIÊN GẠCH

 

Bài xướng:

Viên gạch

Kính tặng nhà thơ LGV.

 

Ngan ngát hương trầm trộn nước mưa

Chung tay hợp lực góp... xây chùa.

Công dày vun Đức niềm An đặng...

Nghĩa nặng rèn Tâm ý Thiện thừa...

Nào kể... lòng thành xua nghiệp cũ

Chẳng bàn... chí mọn đắc duyên xưa.

Âm thầm lặng lẽ mình tu tỉnh

Viên gạch vẫn thường đỏ sớm trưa.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Vĩnh biệt thi huynh Linh Đàn

 

Bài xướng:

Vĩnh biệt thi huynh Linh Đàn

 

Sàn thơ, kết bạn, bến sông Dinh

Ba chục năm hơn – vẹn nghĩa tình.

Chữ Hán huynh đề, hương Lý Bạch

Chung trà đệ rót, vị Lưu Linh.

Thất thời cốt cách còn nguyên vẹn

Lỡ vận thân danh vẫn trắng tinh.

Ước nguyện trăm nămđành lỗi hẹn

Ngàn thu vĩnh biệt bạn Lan Đình”.(*)