Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Thằng mình

 

Nắng chiều hiu quạnh trải triền đê

Bến nước dòng Thao chợt nhớ về...

Nhắc nhở rằng ta người Chế Nhuệ

Khơi lòng thư thả vọng vườn quê.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯỚNG CON TẦU...

  

Bài xướng:

Hướng con tầu...

 

Thiền tâm Tổ dạy chớ mong cầu

Ước mộng chôn vùi tận đáy sâu.

Vô tưởng, vô suy... rồi sẽ đặng

Vô sanh, vô tử... dứt thêm sầu.

Vần danh, chữ lợi dừng tham ý

Khẩu nghiệp, ân tình dứt niệm câu.

Giác ngộ là thôi tìm... tánh biết

Đời vui bất vọng hướng con tầu...

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Kỷ niệm Minh Sơn

 

Kỷ niệm năm nào nỏ trách chê

Xôn xao phố biển bỗng ùa về...

Mỳ đen một bánh ngồi khe khẽ

Giảng huấn hai chàng gợi tỷ tê.

Len lén thầm thì... anh khệ nệ

Vẩn vơ nắc nỏm... bụng sồ sề.

Khi thầy bận bịu đang hành lễ

Cặm cụi sau hè... nhớ, nhớ ghê!

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: GIAO LƯU

 

Bài xướng:

Rượu rót thơ đề uống xả thân

(Riêng tặng Nhật Minh, Vũng Tàu)

 

Phú Mỹ – Vũng Tàu một bước chân

Nhớ chi mà nhớ chẳng cho gần...!?

Hương gieo t Ngọc thầm lưu luyến

Tiếng vọng thơ Đường gợi ái ân.

Tương ngộ sẻ chia lời chánh trực

Hàn huyên soi sáng chữ nương vần.

Gió đưa chiều ám xua n dịch

Rượu rót thơ đề uống xả thân...!

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Xướng họa: SOI GƯƠNG...

  

Bài xướng:

Soi gương...

 

Bộ trưởng Quốc phòng(*) đã ghé đây

Bà Hai(**) lặng lẽ đến nơi này...

Dâng hoa tưởng niệm người năm ấy

Dụi mắt nhìn về hướng vận xoay.

Trúc Bạch ngày nao... còn gợi xoáy

Đông Đô thuở trước... đã phơi bày.

Hận thù khép lại soi gương đấy...

Bước tiếp cung đường tay nắm tay.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CŨNG LÀ TU

  

Bài xướng:

Cũng là tu

 

Nâu sòng xếp tạm... khoác bờ-lu

Dịch giã thương đau kiếp nạn dù...

Vướng bận ca-sa người chẳng ngủ

Sư tình nguyện giúp... cũng là tu...

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Tiễn người đi...

Thay nén tâm nhang kính viếng nhà thơ, nhà giáo Trần Minh Ân, Chủ tịch Hội thơ Đường luật tỉnh Nam Định.

 

Thu buồn... vội vã bác ra đi

Đúng dịp Vu Lan ngại cớ gì...!?

Nam Định vắng nhà thơ Vụ Bản

Thiên Trường mất bạn hữu Đường Thi.

Đôi đằng sớm tối âm thầm bởi...

Một nén trầm hương lặng lẽ vì...

Chủ tịch, nhà thơ cùng giáo chức

Nghiêng mình kính cẩn tiễn người đi...

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGUỒN HẠNH PHÚC

 

Bài xướng:

Nguồn hạnh phúc

 

Đôi vần mỗi sáng gửi thăm nhau

Nhắc bạn gần xa hướng đạo mầu

Sống đúng tinh thần Chân Thiện Mỹ

Cho nguồn hạnh phúc mãi bền lâu...!

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: SÁNG CHỮ BẦM

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

 

Bài xướng:

Sáng chữ Bầm

 

Trăm lần tên gọi nghĩa đồng âm

Rạng rỡ yêu thương sáng chữ Bầm.(*)

Tựa nước nguồn khơi ơn dưỡng dục

Như mây sắc ngọc mộng ân thâm.

Bên đời tiếng Mẹ hòa non nước

Cõi thế tình con khởi đức tâm.

Vọng mãi ngàn sau giòng Việt Tổ

Âu Cơ muôn thuở ngát hương trầm.

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Mạnh Thường Quân xứ Đà...

Kính tặng nhà thơ Vạn Lộc.

 

Vạn Lộc – nhà thơ của vạn nhà

Nẻo đường Nam Bắc chị vào ra...

Lòng từ giúp bạn chia cơm rá

Ý thiện sung công liệu sức già.

“Của ít tình nhiều”... hay nghĩ cả

“Lá lành đùm rách”... đặng lo xa.

Tang thương thấu cảnh nào ai đã...

Có Mạnh Thường Quân ở xứ Đà...

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NHIỆM MẦU

 

Bài xướng:

Nhiệm mầu

 

Tháng lại ngày qua bạc mái đầu

Như thuyền lạc bến biết tìm đâu.

Quay về tự tánh quy y Phật

Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu!

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ...

 

Bài xướng:

Chẳng đợi chờ

 

Vẫn biết thời gian chẳng đợi chờ

Đêm về niệm Phật sáng làm thơ.

Đem nguồn pháp lạc cùng san sẻ

Vững lái thuyền tâm sớm cập bờ!

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NẮNG HOÀNG HÔN

(Thủ chiết tự “NHẬT MINH”)

Mến tặng Nhật Minh (Vũng Tàu).

 

Bài xướng:

Nắng hoàng hôn

 

Ngày qua tháng lại viết thơ chơi

Hoa nụ gì đâu để bướm vời...

n nghĩa trời ban không để mất

Tình duyên đất hứa chẳng làm vơi.

Mơ màng xuân ấy sao còn giữ

Im ỉm thu này cớ thả rơi...

Người ở phương nào đâu dễ gặp

Hoàng hôn suối chữ đẹp trong ngời.

Chùm xướng họa: MỐI DUYÊN TƠ

(Thủ chiết tự “HẢI CHINH”; Bát vỹ đồng âm)

Mến tặng nhà thơ Lê Gái (Thanh Hóa).

 

Bài xướng:

Mối duyên tơ

 

Hiền hòa phóng đãng quặn yêu thơ

i chiến tình nghiêng những bến bờ.

Im lặng... người trao thầm nỗi nhớ

Chở che... bạn níu vượng câu chờ.

Hoa Thanh Quế... dập dìu... ai nỡ

In dấu... điệu đàng... Thọ Hạc Mơ.

Nhắn nhủ người quê rằng: Phố thợ...

Hàm Rồng mãi quyện mối duyên tơ.

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: MỪNG SINH NHẬT

Chúc mừng sinh nhật dịch giả, nhà thơ Bùi Ngọc Hà 8-8.

 

Bài xướng:

Mừng sinh nhật

 

Giãn cách, làm thơ gửi đến nhà

Mừng ngày bạn đón tuổi năm ba.

Ngân nga lục bát say như rượu

Lảnh lót Đường thi ngấm tựa trà.

Xã hội lo tròn, đồng nghiệp nể

Gia đình, giữ vẹn họ hàng ca.

Dù cho vất vả càng xinh đẹp

Các bạn muôn nơi quý mặn mà.

Chùm xướng họa: CHUÔNG TREO CHỈ MÀNH

 

Bài xướng:

Phúc thiện

 

Tựa chiếc chuông treo sợi chỉ mành

Đời người ngẫm lại quá mong manh.

Đừng chờ khát nước đi đào giếng

Phúc thiện cùng nhau sớm thực hành!

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHUNG TAY

  

Bài xướng:

Chung tay

 

Bạn về Hùng Việt buổi chiều nay

Ghé bến Hiền Đa buổi chợ này...(*)

Xiết chặt phòng xa ngừa họa cháy

Tăng cường giãn cách chặn tai bay.

Hôm nào hết dịch đàn anh hãy...

Nhóm hội hòa thơ chúng bạn bày...

Quả ngọt vần thương người vẫn đấy

An lành... trước hết phải chung tay.

Khơi dòng

 

Lên chức Trưởng phòng Khoái Châu

Thăng hoa Giáo dục...(*) phúc xây lu...

Nguyên là cháu bủ người Chương Xá

Đích thị con trai giáo Hữu Cầu.

Còn nhớ Đọi Đèn nôi phát triển...?

Chúc mừng Quê Nhãn sức bền lâu.

Sông Thao tổ ấm ngày xưa mãi...

Nước đỏ khơi dòng cuốn lặng sâu...!

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TỰ TÌNH

 

Bài xướng:

Tự tình

 

Vẫn nhích lên dần đỉnh bách niên

Lần theo gót Phật kết duyên thiền.

Tài sơ tiến thoái qua bao cuộc

Đức bạc thăng trầm đã mấy phiên.

Chẳng quý phường gian dù lắm của

Hằng yêu kẻ sỹ dẫu khan tiền.

Điều tâm vượt khỏi vòng danh lợi

Để sớm đi vào cõi tịnh nhiên...!