Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NẮNG HOÀNG HÔN

(Thủ chiết tự “NHẬT MINH”)

Mến tặng Nhật Minh (Vũng Tàu).

 

Bài xướng:

Nắng hoàng hôn

 

Ngày qua tháng lại viết thơ chơi

Hoa nụ gì đâu để bướm vời...

n nghĩa trời ban không để mất

Tình duyên đất hứa chẳng làm vơi.

Mơ màng xuân ấy sao còn giữ

Im ỉm thu này cớ thả rơi...

Người ở phương nào đâu dễ gặp

Hoàng hôn suối chữ đẹp trong ngời.

Thanh Hóa, 08-8-2021.

LÊ GÁI

 

 

Bài họa 18:

Chốt hạ

 

Nhật Minh giản dị đủ thơ chơi

Lê Gái đơn sơ chẳng vẽ vời...

Xứ Bắc người mong tình chửa cạn

Miền Trung kẻ đợi nghĩa nào vơi.

Nam thanh độ lượng cần chăm sóc

Nữ tú khiêm nhường chớ bỏ rơi.

Nếu hợp duyên nhau thì chốt hạ

Đừng lơ đãng nữa để tâm ngời.

Cẩm Khê, 12-8-2021.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

 

Bài họa 17:

Sn sàng chơi

 

Thanh Hóa ân tình rủ tới chơi

Vũng Tàu phố biển dẫu xa vời.

Biết nơi quý bạn không giờ nhạt

Còn thấy thương ngưòi chẳng thể vơi.

Mình thú văn chương nào có quản

Ta say thi họa nỡ chi rơi.

Gửi lời trọn nghĩa mà tơ tưởng

Mong kết niềm thơ đẹp sáng ngời.

Vũng Tàu, 12-8-2021.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 16:

Tặng Nhật Minh

 

Ngẫm mãi trên đời mọi thú chơi

Họa thơ là thích Tuyệt Văn Vời...

m à lắm bận tìm từ mới

Tật tưỡng đôi khi kiếm tứ vơi.

Mài dũa từng câu mừng ý li

In sao mỗi chữ tránh tình rơi.

Nằm mơ thấy khách lay mời đối

Hai mắt Nhật Minh cứ rạng ngời.

Nam Định, 11-8-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 15:

Thú vui chơi

 

Xướng họa thi Đường mải miết chơi

Vào trang múa bút... mặc xa vời...

Niêm tường vạn thuở cài không cạn

Luật vách ngàn đời khảm chẳng vơi.

Những buổi gieo vần cô chả rụng

Từng đêm khắc chữ cậu nào rơi.

Vui mừng phấn khởi thơ còn đợi

Bạn hữu tình sâu nghĩa sáng ngời.

Hà Nội, 11-8-2021.

NGUYỄN THỊ THANH TỴ

 

 

Bài họa 14:

Tham thiền

 

Nhất định tham thiền nỏ giỡn chơi

Hồng ơn Đức Phật Tổ... ban vời...

Ân đền chánh đạo người thương với

Tình giữ duyên tròn nghĩa chẳng vơi.

Mài sắt thành kim tâm ngóng đợi

In lòng phản phúc bn buông rơi.

Neo nguồn hỷ xả... năng rèn tới

Ha hả cười vui... dưỡng sức ngời...!

Tánh Linh, 11-8-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 13:

Nắng hoàng hôn

 

Rỗi việc thôi thì cứ vậy chơi

Đề thơ xướng họa chả xa vời.

Trời ban sáng dạ không làm mất

Đất tặng trong nh chẳng để vơi.

Mấy buổi vi hành tâm vẫn giữ

Vài ngày thưởng ngoạn tứ chưa rơi.

Hoàng hôn lại nắng sao thường gặp?

Rạng rỡ trời cao thật sáng ngời...

Yên Bái, 11-8-2021.

NGUYỄN CẢNH QUỲ

 

 

Bài họa 12:

Lạ lùng chưa?

 

Nhắc bảo thôi đừng bỏ cuộc chơi

Hồi xưa lắm chuyện thật xa vời...

m à ậm ực ngày còn đẫy

Thậm thụt thậm thò buổi đã vơi.

Mỏi miệng xạc xào cơn gió thổi

Inh lời lộp bộp tiếng mưa rơi.

Người sao biếng hiểu lòng văn bút

Hỏi lạ lùng chưa? Vụt ánh ngời...!

Phú Yên, 11-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 11:

Chơi thơ

 

Nặng tình với bạn thỏa vui chơi

Ham thích làm thơ lắm chỗ vời.

m nước tao nhân tình chẳng vợi

Tấm lòng bạn hữu nghĩa khôn vơi.

Mặc thời qua lại nhiều thay đổi

Í nguyện tất thành há để rơi.

Nổi tiếng thi Đường trang của Hội

Hòa chung đất nước rạng tâm ngời.

Hoài Đức, 10-8-2021.

Nguyên Đàn NGUYỄN VIẾT QUÝ

 

 

Bài họa 10:

Mối tình thi

 

Những ước ta cùng dạo cảnh chơi

Hải Đăng, Vĩnh Lộc… dẫu xa vời!

n tình thắm đỏ không hề nhạt

Trí tuệ xanh rờn chẳng thể vơi.

Muốn cửa biển trong, vầng nguyệt dạo

In làn mây đẹp, ánh sao rơi.

Ngày vui gặp gỡ đang chờ đợi

Hữu, muội… tình thi mãi sáng ngời.

Chương Mỹ, 09-8-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 9:

Nằm nghe biển hát

 

Nhạc điệu ru mình chẳng phải chơi

Hào hoa lắng đọng nghĩa cao vời.

Âm vang bốn biển không hề cạn

Thắm đượm năm châu chẳng thể vơi.

Mở áng thơ Đường tròn nguyệt tỏa

In vần lục bát sáng sao rơi.

Nằm nghe biển hát hòa âm điệu

Hỡi đấng tài ba đức rạng ngời.

Đà Nẵng, 09-8-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 8:

Mùa dịch

 

Ni buồn Cô-Vít chặn đường chơi

Hai tháng cách ly bạn tách vời.

Ân nghĩa anh em đành bỏ lỡ

Tình đời bạn hữu cũng dần vơi.

Mong sao sớm thoát qua mùa dịch

Í muốn mau tàn cảnh lệ rơi.

Nếu có còn nhau mình gặp lại

Hương xưa tỏa sáng mãi ngời ngời.

Sài Gòn, 09-8-2021.

LÊ VĂN HẢO

 

 

Bài họa 7:

Tiếng trúc

 

Thong thả buồn tình thổi sáo chơi

Ngân nga tiếng trúc vọng xa vời.

Nhớ hồi niên thiếu nơi chiều bạc

Cám cảnh thân già chốn nước vơi.

Tiếng sáo ly quê lòng xúc động

Điệu đàn biệt xứ lệ tuôn rơi.

Nước non muôn dặm thân trăm mối

Tiêu kiếm giang hồ đẹp sáng ngời.

Vũng Tàu, 09-8-2021.

NGUYỄN PHI DIẾU

 

 

Bài họa 6:

Cuộc dạo chơi

 

Ngâm ngợi tháng ngày cuộc dạo chơi

Hàn huyên bạn hữu bốn phương vời...

Âu là cõi tạm lo chi mất

Thì bỏ tham sân cũng chả vơi.

Mê mẩn Đường thi tâm níu giữ

Im lìm khúc hát dạ buông rơi.

Nhiều khi bỗng nhớ mong tìm gặp

Hồ hởi nhìn nhau mắt rạng ngời.

Cẩm Khê, 09-8-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 5:

Tình ấp ủ

 

Thi Đường xướng họa rộn sân chơi

Mến tặng trao nhau thật tuyệt vời.

Ý tứ hồn nhiên tình ấp ủ

Ngôn từ dí dỏm nghĩa đầy vơi.

Lời thương đón đợi ngày không rụng

Chữ nhớ mong chờ tháng chẳng rơi.

Thanh Hóa giao lưu cùng Phú Thọ

Nhật Minh, Lê Gái sáng tươi ngời.

Cẩm Khê, 09-8-2021.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

 

 

Bài họa 4:

Thi nhân mong gặp

 

Những chiếu thơ Đường lắm ngón chơi

Hào hoa cỡ bác, khối em vời...

Ân cần đáp lễ, lời sâu đậm

Thắm thiết trao bài, nghĩa khó vơi.

Muốn được giao lưu chờ Vít biến

In vào xướng họa ngóng tình rơi.

Ngày vui gặp gỡ Nam Trung Bắc

Hẳn các thi nhân sẽ đẹp ngời...

Hà Nội, 08-8-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

 

Bài họa 3:

Tự thán

 

Bày đặt làm thơ gọi: “biết chơi”

Chữ sai chính tả, nghĩa xa vời.

Tứ từ lủng củng, văn không tới

Niêm luật chẳng rành, luận lại vơi.

Thi hữu xem qua... cười híp mắt

Bạn bè đọc lại... lệ tuôn rơi.

Thôi tui xếp bút “ đi làm rẫy”

Nghe vậy! Vợ vui “mắt sáng ngời”.

Xuyên Mộc, 08-8-2021.

LÊ VIẾT VĨNH

 

 

Bài họa 2:

Một thú chơi

 

Ngâm ngợi thi bài một thú chơi

Hăng say có chỗ cũng thường vời.

Ân tình bạn hữu không khi cạn

Tín nghĩa kim bằng chẳng lúc vơi.

Mở tứ từng câu nào để rụng

In bài mỗi vận nỏ cho rơi...

Ngàn lời cố gắng “thôi, xao” mãi

Hổng phải cao siêu ý vẫn ngời.

Sài Gòn, 08-8-2021.

HỒ KIM CÔNG

 

 

Bài họa 1:

Nắng sớm mai

 

Nhẫn nại tham thiền một thú chơi

Hào hoa... hổng dám giỡn oai vời...

t à ật ưỡng... người thương tới

Tạc dạ ghi lòng... nghiệp xả vơi.

Mài bút hẹn ngày... duyên mãi vợi

In hình đón bạn... chữ thầm rơi...

Ngày đêm tĩnh trí tâm nào khởi

Há để vần thơ thoảng ý ngời...!

Vũng Tàu, 08-8-2021.

NHẬT MINH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét