Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: LÀM THƠ

 

Bài xướng:

Đứa con tinh thần

 

Khắc khoải canh trường ngủ chẳng ngon

Bài thơ viết giở ý chưa tròn.

Ngày còn trăn trở vì ngôn cạn

Tối lại băn khoăn bởi tứ mòn.

Ôm bút mơ màng nơi cuối biển

Thả hồn lặn lội chốn đầu non.

Gom từng con chữ đầy khao khát

Tác phẩm ra đời một đứa con.

ĐỖ BÁ CUNG

 

 

Bài họa 8:

Nghĩa bạn tình thơ

 

Cần chi rượu quý với mồi ngon

Chuốc chén tâm giao nghĩa bạn tròn.

Bảy chữ thân thương vầy mực thắm

Tám câu e ắp dạm nghiên mòn.

Thương sao Tháp Nhạn vầng trăng xế

Nhớ lm Tây Hòa thảm mạ non.

Kỷ niệm nhói lòng đêm hẹn ước

Bây chừ còn đó ánh trăng con.

Vũng Tàu, 11-8-2021.

Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ

 

 

Bài họa 7:

Làm thơ

 

Canh dài trằn trọc giấc không ngon

Chọn tứ bài thơ vẫn chửa tròn.

Quẹt lắm xem chừng nghiên vẹt cạn

Nháp nhiều đến nỗi bút gai mòn.

Câu đề mở gợi đâu ngoài biển

Mà kết thu vào mãi tận non.

Nghén lúc đầu đông thai cuối hạ

Ra đời sản phẩm quý nhường con.

Nam Định, 11-8-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 6:

Lòng thơ

 

Gom từng ý chữ kết lành ngon

Dũa gọt làm cho nghĩa lớn tròn.

Nắng nỏ thầm mong rời ngõ cụt

Dồi trau trộm ước gặp đường mòn.

Phù đời chí vững cùng sông núi

Tải đạo gan bền với nước non.

Chẳng xứng khuôn vàng lưu vạn thuở

Âu bằng thước ngọc để dành con...!

Phú Yên, 10-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 5:

Niềm già…!

 

Bữa già ước được bát canh ngon

Tối muộn thường mong giấc ngủ tròn.

Tuổi tác dù cao răng tóc rụng

Văn thơ vẫn sáng bút chưa mòn.

Đời hưu ấm áp lời ông cháu

Tuổi lão an lành chuyện nước non.

Phật Pháp làm vui niềm tự tại

Tâm hòa giữ lại chút tình con.

Vũng Tàu, 10-8-2021.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 4:

Đứa con tinh thần

 

Thơ mình ai chẳng muốn cho ngon

Cũng tựa mài bi rất thích tròn.

Ngó luật nhìn niêm, ngờ đã chắc

Lo từ chuốt chữ, sợ đang mòn.

Ban chiều vơ vẩn toàn mơ suối

Buổi sớm âm thầm những tưởng non.

Chỉ cốt làm ra bài chính phẩm

Vui mừng như lại có thêm con...!

Hải Phòng, 10-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 3:

Lẩu thơ

 

Nồi lẩu thi Đường một món ngon

Vần, niêm, luật, đối luận cho tròn

Ý thơ thả mãi sao nhàn nhạt

Câu chữ ngâm lâu vẫn xáo mòn.

Gieo mộng lướt phây tầm gạo cội

Thả hồn theo mạng học trăng non”.

Giao lưu bè bạn gần xa mãi

Góp nhặt đôi dòng chút cỏn con.

Thanh Hóa, 09-8-2021.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

 

 

Bài họa 2:

Thả mộng ngào thơ

 

Đêm nằm thấp thỏm giấc nào ngon

Thả mộng ngào thơ... ấu cũng tròn.

Giãn cách đâu chừng chơi tháng trọn

Giao hòa vẫn phải ngóng trăng non.

Thôi thì xướng họa nào lo tổn

Cứ vậy ngao du chẳng ngán n.

Dịch giã ngồi buồn ta lướt ngón

Mặc vàng lên giá sướng không con.

Vũng Tàu, 09-8-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Đứa con tinh thần

 

Tối ngủ năm canh chẳng được ngon

Vần thơ viết mãi dẹt vuông tròn.

Ngày thì vắt óc từ không cạn

Đêm đến nghĩ suy ý chửa mòn.

Cầm bút tâm hồn bay khắp nẻo

Lãng du lòng mở lượn sườn non.

Thu gom chữ nghĩa tình chung thủy

Niêm luật vững vàng đã... con...!

NGUYỄN TRẦN ĐẠI NGHĨA (TX Phú Mỹ)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét