Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thúy Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thúy Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Ước điều giản dị

 

Vằng vặc Trung Thu cảnh sắc ngời

Ôn tà ngán ngẩm quậy trăm nơi.

Còn đâu hề tễu đùa phơi phới

Chẳng thấy rồng lân rộn ới ời...

Ngắm Cuội song che buồn rũ rượi

Soi Hằng cửa chắn nẫu chơi vơi.

Mong điều giản dị sao vời vợi

Ao ước đoàn viên phá cỗ mời...

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Đời & Đạo

 

Đời vốn tặng mình vạn kiếp quay

Đời xoay tựa bóng suốt đêm ngày.

Đời vui cũng bởi người gieo đức

Đời ấm hẳn thường bạn khéo tay.

Đời vượng ân tình chẳng biến

Đời thanh tại phước lộc luôn đầy.

Đời luôn hữu hạn nên đừng uổng

Đời tận trung rồi... chẳng nợ vay.

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: TÁT NƯỚC ĐÊM TRĂNG

(Song thanh)

  

Bài xướng:

Tát nước đêm trăng

 

Hồi nào tát nước cảnh đêm trăng

Hý hoáy anh sang thủ thỉ rằng...

Có muốn làm Bầm nhanh bỏ nhỏ

Thì về bảo Bố thoáng không căng.

Lòng nàng nỏ hiểu... yêu hay giận

Ý bác thêm thương... chạy lại giằng.

Dộc cọ vườn chè sương lãng đãng

Gầu sòng đắt mối nợ giăng giăng...

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯỚNG CON TẦU...

  

Bài xướng:

Hướng con tầu...

 

Thiền tâm Tổ dạy chớ mong cầu

Ước mộng chôn vùi tận đáy sâu.

Vô tưởng, vô suy... rồi sẽ đặng

Vô sanh, vô tử... dứt thêm sầu.

Vần danh, chữ lợi dừng tham ý

Khẩu nghiệp, ân tình dứt niệm câu.

Giác ngộ là thôi tìm... tánh biết

Đời vui bất vọng hướng con tầu...

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Nhớ mùa khai giảng

(Lưỡng đầu xà; Bát vỹ đồng âm)

 

Trường nay vắng quạnh trống khai trường

Thương nghĩa cô thầy quả nhớ thương.

Hướng bậu tà vây càn chín hướng

Phương mình ôn chặn phá mười phương.

Tưởng mai hội ngộ mà khôn tưởng

Lường mốt đoàn viên thật khó lường.

Lượng sức đồng tâm mà định lượng

Chương đời mãi tỏa sáng ngời chương.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Đêm vùng dịch

 

Đêm dài thăm thẳm nghẹn châu sa

Đêm quạnh dầm chan phố nhạt nhòa.

Đêm lặng lẽ đường không kẻ đoái

Đêm im lìm ngõ chẳng người qua.

Đêm văng vẳng nẫu xe cầu cứu...

Đêm vợi vời thương nhạc tiễn ca...

Đêm ý khởi canh thiền tịch tĩnh

Đêm đêm cầu Phật độ Ta Bà...!

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Mãi mãi ơn Người

 

Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

Ngàn năm còn rực trái tim hồng.

Tự do – Bác ái yêu bình đẳng

Độc lập – Nhân quyền diệt bất công.

Lặn lội trời Âu tìm vận nước

Bôn ba đất Á dệt hồn sông.

Chúng con mãi mãi thầm ghi tạc

Bảy sáu mùa xuân vững thế rồng.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Tấm lòng quả cảm

 

Chống dịch mà nghe mãi ấm lòng

Danh người “tình nguyện” ý chờ mong.

Miếng quà thơm thảo qua từng ngõ

Gói trợ “an sinh” đến cộng đồng.

Có thể nhiễm tà nhưng chẳng ngại

Biết rằng nguy hiểm vẫn như không.

Một dân tộc quả ngời nhân ái

Nhất định ngày mai rực đuốc hồng.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CŨNG LÀ TU

  

Bài xướng:

Cũng là tu

 

Nâu sòng xếp tạm... khoác bờ-lu

Dịch giã thương đau kiếp nạn dù...

Vướng bận ca-sa người chẳng ngủ

Sư tình nguyện giúp... cũng là tu...

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: VU LAN

 

Bài xướng:

Vu Lan

 

Hiếu hạnh năm nay chẳng rượu trà

Khoanh vùng phong tỏa tháng gần ba...

Bày cơm đạm bạc mời tiên tổ

Sắp lễ sơ sài kính mẹ cha.

Ngắm chiếu ngồi vơi rầu cháu biệt

Trông bàn ăn tẻ nhớ con xa.

Bao giờ cho tới ngày xưa nhỉ?

Đông đủ dưới trên rộn ấm nhà.

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CỨU THÂN

  

Bài xướng:

Cứu thân

 

Dịch giã hoành hành sống Phúc Âm

Nào ngăn cách biệt cảnh thăng trầm.

Yên bình vĩnh cửu cùng suy ngẫm

Tĩnh tại tu thiền trí thậm thâm...

Xướng họa: BƯỚC...

 

Bài xướng:

Thêm một chặng đường

 

Lại thêm chặng nữa... vẫn cùng đi...

Ba bảy nấc thang thấy những gì...

Lội suối trèo non... Ồ! Lắm bận...

Băng rừng vượt thác... Hả? Nhiều khi...

Trong ngoài êm ấm nào đâu chỉ...

Trên dưới bình yên cũng bởi vì...

Tay nắm chặt tay rồi cứ nghĩ...

Đường còn dài ngắn... bến chân quy?

Ơn tình

 

Chút quà khi đói... gói khi no

Nào phải nem công với chả bò.

Nhưng thật ấm lòng nơi dịch giã

Ơn tình thơm thảo của người cho.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: ĐẠI LỄ VU LAN

  

Bài xướng:

Đại lễ Vu Lan

 

Dù đi trọn cả kiếp con người

Đức tỏa ân hiền tựa biển khơi.

Có Mẹ còn Cha nhà vững nóc

Ầu ơ khấn Phật vái cùng Trời.

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

Lệnh giới nghiêm

 

Mười tám giờ ban lệnh giới nghiêm

Cửa im nhà vắng chạnh bao niềm.

Ngăn đường không để tà phơi nhiễm

Chặn lối kẻo là dịch bám chêm.

Đâu cảnh phồn hoa đèn sáng tiệm

Chỉ còn quạnh phố Nguyệt tàn đêm.

Ước gì quay ngược thời gian đếm

Thèm tiếng bi bô... rộn rã thềm...

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: GIÃN CÁCH

  

Bài xướng:

Giãn cách

 

Cách mặt nhưng lòng chẳng cách xa

Vào trang xướng họa kết muôn nhà.

Thơ Đường tập đối tròn niêm luật

Mạng Nét vương đùa thỏa sức ta.

Ngắm bưởi vờn hoa dường hoãn lại

Gieo nhân gặt trái gượng bình hòa.

Đêm ngày tĩnh trí khơi vần “Ngộ”

Cách mặt nhưng lòng chẳng cách xa.

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: NHỚ TRƯỜNG

 

Bài xướng:

Nhớ trường

 

Mùa thu lá rụng cả sân trường

Lác đác mây dồn đọng giọt sương.

Mấy thuở thương em chờ trước ngõ

Vài năm nhớ chị đón sau đường.

Nhìn sang góc phượng màu xao xuyến

Dõi lại cây hồng sắc vấn vương.

Học ở nơi đây tròn nghĩa đẹp

Thầy cô bạn cũ sáng môi hường.

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Khẩn cấp

 

Việt Nam ơi! Phố quạnh buồn đau

Ngày mấy ngàn ca nhiễm dạ nhàu.

Sáng dậy chốt giăng quầy ngập trước

Chiều ra trạm đóng chặn đầy sau.

Toàn cầu vật vã! Người đau bệnh

Thế giới đảo điên! Trận nhức đầu

Đùm bọc giúp nhau chờ biện pháp

Vắc-xin... Chính phủ giải trừ mau.

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Thương lắm Vũng Tàu

 

Vũng Tàu! Thương lắm Vũng Tàu ơi...!

Dịch dã càn vây... dạ rối bời...

Bãi tắm đìu hiu sầu biển quạnh

Nhà hàng vắng vẻ nẫu tình ngơi.

Mong ngày rạng rỡ thường tươi mới

Nguyện ánh bình minh mãi sáng ngời

Ý chí kiên cường không khuất phục

Khoanh vùng dập ... cũng tàn thôi...

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: VỊNH VUI VUI...

 

Bài xướng:

Vịnh Cử Chế

 

Phát triển thi đàn lão dốc tâm

Trái tim Cử Chế hạng cao tầm.

Mê thơ rộng nghĩa mong bày tỏ

Chuộng phú sâu tình muốn diễn ngâm.

Vợ giận vờ đau... thây bão nổi

Bồ ghen giả điếc... mặc giông ngầm.

Cơm nhà đảm vác tù và tổng

Hưu trí lương còm cứ mãi thâm...