Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phúc Hữu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phúc Hữu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Xướng họa: GOM THƠ...

 

Bài xướng:

Gom thơ...

Mến tặng Hàn Nhuệ Cương.

 

Người đi nhặt nhạnh những dòng thơ

Mong giữ cho đời toại ước mơ...

Thể luật Đường thi chàng tấn tới

Thiền môn Phật pháp bạn tôn thờ.

Chân đi vạn nẻo tim nào ngại

Mắt dõi ngàn phương chí chẳng lơ...

Không thẹn tâm mình lòng mải miết

Dày thêm gói chữ... nặng dòng thơ.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: THƠ LUẬT ĐƯỜNG

(Bát vỹ ƯƠNG)

 

Bài xướng:

Thơ Luật Đường

 

Cứ nghĩ làm thơ kiểu Luật Đường

Ba ngày chắc viết được mười chương.

Niêm vần ngữ nghĩa tìm luôn vướng

Lỗi bệnh văn phong thật khó lường.

Vỗ trán năm lần hồn chửa vượng

Vò tai bẩy lượt ý chưa tường.

Xem ra đã dính trò hoang tưởng

Hiểu thấu thi đàn nhức tới xương.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

Thầy thuốc là em



Áo trắng bao mùa vẫn trắng phau
Trọn niềm hy vọng sưởi tim đau.
Trong thời dịch bệnh không phai sắc
Giữa buổi thiên tai chẳng nhạt màu.
Dâng tuổi thanh xuân cùng tháng cạn
Nung bầu nhiệt huyết với đêm thâu.

Nhân ái



Xa rời Tổ quốc đã từ lâu
Đất Mẹ bao dung vẫn đỡ đầu.
Sẻ bữa cưu mang người gốc Việt
Mở lòng chào đón bạn năm châu.
Hờn tay đổ bệnh gieo nhân quả
Giận ả chan tương dẫm bí bầu.

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: VỊNH CÁI KHẨU TRANG




Bài xướng:
Vịnh cái khẩu trang

Gắn bó bao năm chẳng ít người
Nay đà dịch bệnh mới lên ngôi.
Chành ra bốn góc ôm khoang miệng
Khép lại đôi quai ấp nụ cười.
Vinh nhục sang hèn đều đậy tất
Nhỏ to trên dưới cũng che rồi.