Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Thơ đề tranh Đông Hồ: HỨNG DỪA



Vịnh tranh Hứng dừa

Ngỡ ngàng xem lại bức tranh xưa
Vợ hứng, chồng leo ánh mắt đưa.
Nàng ngửa mặt lên khoe trái cấm
Chàng khom lưng xuống thả chùm dừa.
Váy sồi xòe rộng – càn khôn hẹp
Chân ngọc xoạc ra – vũ trụ vừa.
Nhọn núm, tròn bầu vừa đẫy trái
Vườn quê thú ấy thỏa tình chưa?!

NGUYỄN KHẮC KHOAN (Vũng Tàu)



Cảnh đẹp Hứng dừa

Hứng dừa khắc gỗ vẽ nên thơ
Cảnh sống bình yên đẹp chẳng ngờ.
Chồng quý trên cây tay chọn lựa
Vợ yêu dưới đất mắt trông chờ.
Nghênh đầu nhìn quả mong ngon ngọt
Nâng váy vươn người đón ước mơ.
Con nhỏ hân hoan trong hạnh phúc
Gió vô tình lướt chốn nguyên sơ.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Chuyện hứng dừa

Say ngắm tranh xưa chuyện hứng dừa
Đằng trèo đằng đỡ rõ là ưa.
Trai tung quả lượn tòm tòm,... trúng
Gái hất váy bay phật phật,... vừa.
Túng tấng đôi hồn lòng chấp chới
Lung liêng bốn mắt bụng đung đưa.
Của nhà thu hoạch cùng hoan hỷ...
Giữ kín dung dần chả bán mua.

QUẾ HẰNG



Xem tranh “Hứng dừa”

Chồng trèo vợ hứng váy dừa rơi
Thằng bé đứng xem toét miệng cười
Dừa đã có đôi sao vẫn hái?
Không tin, ờ cứ... vén xem chơi!


HỒ VĂN THIỆN


Hứng dừa

Ý tưởng trong tranh thật tuyệt vời
Cô nàng tây ngẩy hứng dừa rơi.
Trên cây mắt liếc chàng nhòm đất
Dưới gốc tay bưng thiếp ngó trời.
Chùm lớn quả sai chòi chửa hết
Rổ to váy rộng đựng còn vơi.
Khen thay nét vẽ tài hoa thế
Bức họa dân gian đẹp tặng đời.

PHÙNG THỊ MÃO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét