Bài xướng:
Độ cồn...!
Cảnh giác từ nay cái... độ cồn
Đôi ba bữa phạt mới nên khôn.
Dù không chén cụng chu mồm thổi
Thì chẳng men say vẫn cứ tồn.
Luật đã rập rình mưu kẻ cắp
Dân đang bức xúc phép chư Tôn.
Hời cho các lão thơ Đường luật
Ngắc ngứ toài thêm cái vận ồn.
Vũng Tàu, 04-01-2020
Tú Râu PHẠM
LONG SƠN
Bài họa
4:
Vì cồn
Trách ai sản xuất rượu pha cồn
Nhậu nhẹt khiến mình mất trí khôn.
Cả nước nghiêm minh cần phải trị
Toàn dân chấn chỉnh để không tồn.
Kẻ say rách mặt đâm nhằm đá
Người xỉn u đầu ngã trúng tôn.
Tác hại ma men đều đã biết
Lùi xa nghiện ngập tránh gây ồn.
Vũng Tàu, 04-01-2020.
VÕ QUANG CẢNH
Bài
họa 3:
Có cồn
Bữa qua bị thổi tý lòi cồn
Gặp chú công an sợ vãi... khôn.
Bạc triệu toi rồi lương tóp bộn
Tiền trăm nỏ đặng bụng lâu tồn.
Sa đà nhậu nhẹt thời không ổn
Tỉnh táo nhâm nhi phải thượng tôn.
Nghe vợ bớt say càng đỡ tốn
Lên Phây cùng Tú họa vần ồn...!
Rạch Dừa, 04-01-2020.
CỬ CHẾ
Bài họa
2:
Hơi cồn
Tú Râu nhủ họa cái vần ồn...
Nhắc bạn Làng Phây “pháp thượng tôn”!
Ghé quán nhậu vừa nghe kẻo lộn
Lên xe nạp ít muốn thì tồn.
Lưu Linh bị thổi say đừng trốn
Pháp luật đem cân tỉnh mới khôn.
Ôm gối ngủ nhà thân sẽ ổn
Chả lo tai nạn với... hơi cồn.
Vũng Tàu,
04-01-2020.
CẨM PHÚ
Bài họa 1:
Độ cồn...!
Thoải mái vui Xuân rượu với cồn
Ba ly bốn chén dại mà khôn...!
Công an bắt thổi còi chưa hoảng
Bợm nhậu nhờn khoe rượu vẫn tồn.
Quốc pháp xử nghiêm giùm quý bạn
Quan ngài tranh thủ nhắc bài tôn.
Từ nay các cụ nào đi uống...
Dắt túi triệu dư trả... nợ ồn...!
Sydney, 04-01-2020.
PHẠM
LÊ THANH
* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng
vui họa tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét