Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Chùm xướng họa: BẾN ĐỖ

 

Bài xướng:

Bến đỗ

 

Gạt bỏ ưu tư gác muộn phiền

Ta tìm bến đỗ để bình yên.

Cuộc đời mua bán danh và lợi

Dĩ vãng chôn vùi tuổi với tên.

Một phút say mê chìm biển khổ

Nhiều năm vun đắp giữ tâm hiền.

Bút nghiên thi họa vui thanh tịnh

Nguồn cội quay về chốn tự nhiên.

HOA ĐĂNG

 

 

Bài họa 2:

Bến tình

 

Biết ai năm tháng những ưu phiền

Tìm mãi trên đời tới bến yên.

Khoác áo chân tu trao tận số

Tìm vần thơ họa khắc nên tên.

Phải cần xuôi ngược rèn tâm vững

Mà quyết tranh đua luyện đức hiền.

Mỗi bước em đi miền xuân sắc

Là tình son sắt cuộc an nhiên...

Vũng Tàu, 29-10-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 1:

Họa thiên nhiên

 

Đời người gánh vác, những ưu phiền

Chẳng có nơi nào, để được yên.

Phố thị ganh đua, nhà mặt phố

Miền quê tị nạnh, chức danh tên.

Cầm nhàn sáng tối, gìn tâm dịu

Biết đủ quanh năm, giữ đức hiền.

Tuổi hạc say thơ cùng chén rượu

Ngao du ngắm cảnh… họa thiên nhiên.

Sài Gòn, 29-10-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét