Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: KIỂU NÓ THẾ

Vui tặng nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Xoa. 

 

Bài xướng:

Kiểu nó thế

 

Kiểu thế bên trong nó đẹp à

Vì sao lúc mặc phải xòe ra.

Nhìn ngang lắm bận say hồn trẻ

Ngắm dọc nhiều khi đắm vẻ già.

Kẻ đến còn khen trên thắm nụ

Người về đã bảo dưới ngời hoa.

Ngày vui khéo vậy ta cùng ngắm

Kéo vạt lên khoe tuyệt đấy mà.

Hải Phòng, 21-11-2020.

VŨ ĐỨC THÚY

 

 

Bài họa 9:

Chị sao…?

 

Ngó khắp xung quanh thấy tuyệt à

Cái gì đang đẹp hãy phô ra...

Dưới trên liếc vội xuân còn trẻ

Dáng vẻ nhìn lâu tuổi chẳng già.

Đã biết tâm thơ còn ẩn nụ

Lại hay dạ khúc vẫn bừng hoa.

Bốn phương lay động say càng ngắm

Chúc chị trăm năm vưỡn thế mà...!

Hải Phòng, 22-11-2020.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 8:

Mạo muội

 

Ấm a ấm ới... ẵm em à...

Rạo rực ru rằm rục rịch ra...

Thao thiết tự tình thôi thúc trẻ

Giở giời gieo gió giối giăng già.

Nữ nam náo nức... nào nâng nụ

Hè hội huy hoàng... huyễn hóng hoa.

Ng ngày nghiêng ngả ngây người ngắm

Mạo muội mần môi... múi mít mà...

Vũng Tàu, 22-11-2020.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 7:

Phải thế chứ

 

Làm thơ thế vậy mới hay à

Bạn ở trong nhà cứ ngó ra...

Bữa ấy ngoài sân còn mến trẻ

Hồi hôm trước ngõ vẫn thương già.

Vài câu sắc sảo say cùng Nguyệt

Mấy tứ thâm trầm đắm với hoa.

Xướng họa ngày nao mình nhớ mãi

Trà tam tửu tứ lại vui mà...

TX Sơn Tây, 22-11-2020.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 6:

Hiểu lão rồi!

 

Cụ vưỡn còn tinh cái mắt à...

Lâu rồi lão bá chẳng nhìn ra...

Tui đây dẫu tháng không còn trẻ

Ấy đó tuy năm lại đã già.

Nhất trí cùng nhau vui thưởng nguyệt

Đồng tâm với bạn thỏa chờ hoa

Thế thôi huynh muội vui và khỏe

Chả nhẽ... “trà dư tửu hậu mà...

Cẩm Giàng, 22-11-2020.

NGUYỄN THỊ THÚY XOA

 

 

Bài họa 5:

Thoát tục...

 

Thủ thỉ thầm thương thú thật là...

Thôi thì thấp thoáng tưởng thò ra...

Tận tình trước trụ Thoa thèm trẻ

Tươi tắn trong tim Thúy thích già.

Tục tử... thân tùy theo tướng nụ

Tú tài... thế tại thoái tường hoa.

Thẫn thờ thậm thụt tôi thường ngắm

Thức tỉnh tu tâm... thoát tục mà...!

Vũng Tàu, 21-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài hoạ 4:

Dáng duyên

 

Nữ tướng nhà ai chỉ lượt là

Duyên thầm kín đáo cứ phì ra.

Ngời ngời ánh mắt như còn trẻ

Rạng rỡ làn môi chửa muốn già.

Măc khách ngây nhìn ham mến cảnh

Tao nhân say ngắm thích xài hoa.

Cười mà nghiêm túc như bà tướng

Khiến lũ chim sa cá nhảy mà…

Hải Phòng, 21-11-2020.

NGUYỄN CĂN

 

 

Bài họa 3:

Yêu kiều

 

Yểu điệu kìa trông cứ tựa là...

Bao phần đẹp đẽ lại bầy ra...

Nhìn xem dáng dấp làm cho trẻ...

Đó nọ hình dong khiến để già...

Kẻ lạ hân hoan kìa giống nụ...

Người làng hý hửng đó dường hoa...

Ra đường mấy lão còn đang tưởng...

Cuối ngõ vài anh ngó vậy mà...

TX Sơn Tây, 21-11-2020

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 2:

Em là vậy

 

Giăng ra để nó rõ xinh à…?

Chẳng gió do vầy khó tỏa ra.

Thấy vậy băn khoăn bao lớp trẻ

Nhìn đây áy náy mấy thân già.

Ô kìa cụm chúm dường như nụ

Ấy nọ bung xòe thật giống hoa.

Phó nháy loay hoay hoài chọn kiểu

Trình lên quả thật đẹp tươi mà...

TX Sơn Tây, 21-11-2020

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 1:

Duyên dáng...

 

Nhìn ai duyên dáng cứ như là...

Kín đáo, duyên thầm đủ lộ ra...

Ánh mắt tươi ngời như muốn trẻ...

Niềm vui rạng rỡ lại mong già...

Tao nhân thích nguyệt nên ham cảnh...

Tục tử yêu người chỉ muốn hoa...

Cái miệng em cười phô chữ tưởng...

Ong khoe dễ ghẹo thế nhưng mà...

Cẩm Giàng, 21-11-2020.

NGUYỄN THỊ THÚY XOA

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét