Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Chùm xướng họa: ĐỐT LÒ THAM NHŨNG



Bài xướng:
Đốt lò tham nhũng...!

Vận nước nguy nan phải đốt lò
Củi tươi, khô, mục cháy thành tro.
Đất đai, dầu khí... bao ngành lớn
Xây dựng, ngân hàng... mấy nhóm to.
“Vùng cấm” không nương phường lợi ích
“Sân sau” nào sợ kẻ trùm sò.
Dân tin, Đảng vững tay chèo lái
Tham nhũng, dù ô hết giở trò.


Vũng Tàu, 29-11-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Thiêu hết gian tham

Diệt trừ ác quỷ phải xây lò
Bát quái phen này chắc lắm tro.
Đảng đã cầm cương bao việc lớn
Dân cần quét sạch những trùm sò.
Kết bè kéo cánh càng vô ích
Đút lót giương ô chẳng kể to.
Nước mạnh dân giàu nhờ chắc lái
Chớ quên tham nhũng rất nhiều trò.

Vũng Tàu, 02-12-2018
DIỆP BÌNH



Bài họa 2:
Lò thiêu tham nhũng

Lửa bén từ khi mới nhóm lò
Than hồng củi ướt cũng thành tro.
Sắp thiêu chẳng sợ quyền cao thấp
Đã đốt lo gì chức nhỏ to.
Quân cướp y như loài ốc hến
Tướng thâm giống hệt lũ ngao sò
Quyết tâm dọn sạch loài tham nhũng 
Đốt cháy từng tên sẽ hết trò.

Cẩm Khê, 02-12-2018
NGUYỄN ĐỨC QUÝ




Bài họa 1:
Mong có nhiều lò

Chờ khi cấp tỉnh được xây lò
Dẫu loại củi gì cũng hóa tro?
Thôn – Xã kết thân dòng “Ốc – Hến”
Huyện – Thành quy tụ nhóm “Nghêu – Sò”
“Thợ may ăn giẻ…” không thua nhỏ,
“…Thợ vẽ ăn hồ” chẳng kém to!
“Tham nhũng vặt như loài bọ cắn”
Dân mong xóa sạch mọi chiêu trò!

30-11-2018
AN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét