Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Tình huống bất ngờ...

Vui vui nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02



Vẫn biết đứng nhiều nên cậu mệt
Miễn sao yên vị, đừng va quệt.
Xong ca bác đãi chầu kem nha
Chớ vội thập thò... mà họ biết...

Tối 26-02-2019
PHẠM XUÂN KHU


Áo mổ che rồi sợ cái chi
Thứ kia có tụt chẳng can!?
Tay dao kéo giỏi... cao nghề nghiệp 
Mặc xác quần rơi... chỉ thấy bì...

Tối 26-02-2019.
MAI HẠNH


Cái ngoài dẫu tụt, có cái trong
Che chắn bờ-lu chẳng mông.
Bác cứ yên tâm dao lẫn kéo
Rồi mình mới tính việc sau... Xong!

Chiều 26-02-2019.
BÀ ĐẬU


Ối trời! Nó tụt... khổ thân ông
Giải thích sao đây với cộng đồng!?
Tay vướng cầm dao o kéo được
Mong rằng ca mổ chóng thành công!

Sáng 26-02-2019.
LÊ HỒNG THUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét