Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: MỘNG MƠ



Bài xướng:
Về hưu

Buông bỏ cho rồi... mộng với mơ
Màng chi danh lợi, khỏi trông chờ!
Đêm đêm tĩnh tại vài mươi phút
Sáng sáng tọa thiền đủ trọn giờ.
Ngồi đúng, tập chăm,... vơi bệnh tật
Luyện đều, rèn đạt,... bớt ngu ngơ.
Thong dong, thư thái mình lên mạng
Kết bạn, bình văn, xướng họa thơ.

Vũng Tàu, 08-7-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 2:
Mất hứng

Đương thời vẫn phải cố mà mơ
Ước vọng giàu sang vẫn đang chờ.
Bổng lộc tranh giành ngay lập tức
Quyền danh cướp đoạt đến bao giờ.
Người sang chửa rõ quay đầu gặp
Kẻ khó chưa tường ngoảnh mặt ngơ.
Lúc nghỉ hưu rồi nhiêu cũng hết
Đâu còn cảm hứng để làm thơ!

Biên Hòa, 23-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 1:
Khoái thơ

Đã nghỉ hưu rồi hết mộng mơ
Niềm xưa lối hẹn cũng thôi chờ.
Hàng chiều ế ẩm không tăng giá
Bữa sáng no nê chẳng hẹn giờ.
Kính lão ốp tròng soi thấy tỏ
Nàng xinh zuýp ngắn gọi làm ngơ.
Đêm về thủ thỉ bên bà lão
Dẫu túi vơi tiền vẫn khoái... thơ...

TP Bà Rịa, 23-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét