Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: LỠ BUỔI CHUNG TÌNH



Bài xướng:
Lỡ buổi chung tình
Gửi Giang Tử Vân.

Phú Yên dải đất vẫn tươi ngời
Lỡ buổi chung tình bạn hữu ơi!
Nguyệt tỏa Đà Giang thao thức mộng
Sương buông Tháp Nhạn nhấp nhô đời.
Thề non ấy đã tan lời ước
Hẹn biển sao chừ bỏ cuộc chơi.
Xứ Nẫu bao ngày thương nhớ bậu
Trăng khuya còn đợi khách không mời?


TP Bà Rịa, 26-7-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 3:
Lo chi bị lỡ

Xứ Nẫu quê tôi mãi rạng ngời
Lo gì bị lỡ bạn yêu ơi!
Ô Loan vẫn lặng mong người đến
Đá Đĩa chờ trông bậu ghé chơi.
Chẳng ngại ai luôn ghi nguyện ước
Khó chi kẻ thấu tỏ tình đời.
Phú Yên mến khách luôn ghi nhớ
Nhạn Tháp đêm thơ vẫy gọi mời.

Phú Yên, 02-8-2019.
NGUYỄN BÁ VIÊN




Bài họa 2:
Tình chung nào lỡ

Ngàn năm ngọn lửa Phú Yên ngời
Rạng mãi ân tình viễn khách ơi!
Đại Lĩnh ban mai đùa nắng mộng
Cù Mông chập tối ghẹo trăng đời.
Dầu chưa một bữa Xuân Đài ước
Cũng quyết đôi ngày Đá Đĩa chơi
Núi Chóp, Nghinh Phong yêu lắm bậu
Về đây hội ngộ... Nẫu luôn mời!

TP Tuy Hòa, 27-7-2019.
HIỆU VĂN




Bài họa 1:
Tình thân còn mãi

Bữa gặp hôm xưa ánh mắt ngời
Vũng Tàu nhớ bạn, Phú Yên ơi!
Trăng sà Vọng Nguyệt chờ nhân ảnh
Gió hẹn Nghinh Phong thả mộng đời.
Mở trái tim nồng hòa tiếng vọng
Ngâm vần thơ đẹp xướng đêm chơi.
Ngày nay và những lần sau nữa
Khảy khúc tri âm tặng khách mời.

Phú Yên, 27-7-2019.
GIANG TỬ VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét