Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÁNH NGON...



Bài xướng:
Bán bánh

Bánh này em bán để người mua
Được giá lại ngon thật chẳng đùa.
Quyện chặt hương tình khuôn ngọc nổi
Đong đầy vị nghĩa cánh sen đua.
Tùng quân biếu mẹ đăng hầu Thánh
Thục nữ dâng cha tiến cúng Chùa.
Giữ mối thâm giao cùng Hữu Nghị
Mang đầy phúc lộc đến người mua...!

KIỀU THU HÀ (Phú Thọ)



Bài họa 4:
Khoái thì mua

Bánh dầy truyền thống bán – mời mua
Dẻo nhuyễn, thơm hương chẳng phải đùa.
Nữ tú, nam thanh dồn dập giã
Chày tre, cối đá mi mòn đua.
Ngày rằm sắm lễ cầu duyên Phật
Đầu tháng dâng sao vọng cửa Chùa.
Nếu thích mời anh cùng nếm thử
Xem ngon, hợp vị khoái thì mua.

Phú Thọ, 23-7-2020.
NGUYỄN CÔNG ĐẮC



Bài họa 3:
Xơi bánh

Hôi hổi thơm lừng... Hữu Nghị... mua...
Ngọt ngon dẻo quẹo... chả bông đùa.
“Hương đồng gió nội” cùng anh nếm
“Già kén kẹn hom” mặc kẻ đua...
Rèn Đức ăn khem mình cúng Phật
Dưỡng Tâm tịnh khẩu mẹ dâng Chùa.
Ai về... nhắn gửi người xơi bánh
Chưa rõ gốc nguồn chớ vội mua...

Vũng Tàu, 22-7-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 2:
Mua bánh

Bánh dầy nóng hổi bán là mua
Nói thật lòng không hay tếu đùa?
Của lạ khuôn to thề quyết đấu
Đồ quen cỡ nhỏ hứa cùng đua.
Tôi vừa giấu diếm sau bàn Phật
Bạn đã phô trương trước cửa Chùa.
Có phải thơm ngon cho nếm thử
Nếu vừa khẩu vị thích là mua...

Cẩm Khê, 13-7-2020.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ



Bài họa 1:
Cũng thèm...

Cái bánh em cho – biếu – tặng – mua?
Nên anh hỏi thật... có đâu đùa...!?
Nghe đồn ngon lắm bao người t
Thấy nói thơm lừng khối bạn đua.
Sắm lễ cầu duyên vào lễ Phật
Đàn dâng bái phúc đến dâng Chùa.
Mang tên Hữu Nghị hàng cao cấp
Giá được trao quà khỏi phải mua.

HÀ QUANG ĐÌNH (Hà Nội)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét