Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NGÀY THƠ

  

Bài xướng:

Ngày Thơ

 

Và rồi... cũng lại đến Ngày Thơ

Nghiên bút bao đêm khắc khoải chờ.

Chỉ ước người thân ngừng ghẻ lạnh

Và mong bạn quý hết buông lơ...

Đường qua bến giác trăng im ắng

Lối thoát bờ mê nước lặng lờ.

Khắp chốn thi nhân vui xướng họa

Tằm vì xót lụa... lại buông tơ.

Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 6:

Duyên nợ

 

Mong mỏi được về với hội thơ

Thỏa tâm ước nguyện đã trông chờ.

Cũng vì sông trở đành xin khất

Hay bởi núi ngăn giả bộ lơ.

Vẫn nhớ hôm đùa theo sóng vỡ

Còn mê thuở giỡn đuổi mây lờ.

Kiếp xưa chắc hẳn duyên còn nợ

Để chiếu Luật Đường mãi vướng tơ.

Sài Gòn, 27-02-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 5:

Yêu thơ

 

Thi hu mừng xuân đến hội thơ

Lâu rồi nghiên bút những mong chờ.

Bên nhau xướng họa tình chan chứa

Hội tụ thi đàn tiếng lẳng lơ.

Tác phẩm dạt dào nhiều bạn nhớ

Văn chương đầy ắp chẳng ai lờ.

Nam thanh thỏa dạ vui ca hát

Nữ tú yên lòng rộn tiếng tơ...

Vũng Tàu, 26-02-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 4:

Ngày Thơ

 

Bao ngày trăn trở với nàng thơ

Cũng hẹn cùng ai những đợi chờ.

Sao vẫn xa mình câu nguội lạnh

Còn như cách lối vận xuôi lơ.

Đêm nằm ôm chữ mà nhăn nhó

Xuân đến nhìn hoa mải lững lờ.

Này Tết Nguyên Tiêu ng bỗng tỉnh

Tay mừng cầm bút mộng vương tơ!

Hải Phòng, 26-02-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

  


Bài họa 3:

Kiếp tằm nhả tơ

 

Khởi ngày ngẫm ngợi viết bài thơ

Đăng gấp lên phây đặng ngóng chờ.

Bạn hữu vờn qua nào chịu ngó

Thi huynh ghé lại cũng làm lơ.

Câu buồn lẳng lặng trôi hờ hững

Chữ tủi lang thang chảy lững lờ.

Bởi quá mê chàng em ráng họa

Thân tằm bé nhỏ... cứ giăng tơ.

Cẩm Khê, Tết Nguyên Tiêu 2021.

HỒ THỦY

  


Bài họa 2:

Mãi vọng duyên thầm

 

Chúng bạn bảo mình: “Nỏ kết Thơ...”

Vì chưng... ả Vít dọa... đang chờ...!?

Năm này dịch dã đừng chơi... sợ...

Tháng tới n bình cũng ngoảnh.

Nước chảy tràn ly... nàng vẫn nhớ

Mây vờn đứng gió... bậu không lờ.

Dăm người xướng họa vui cùng tớ

Mãi vọng duyên thầm tiếng trúc tơ.

Rạch Dừa, Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Sẽ đến

 

Tôi sợ tới ngày chng có Thơ

Còn đâu săn đón vi mong chờ.

Văn chương đến độ rồi không tưởng

Cuộc sống buồn tình cũng sẽ lơ.

Như ngọn gió đông tràn lắng đọng

Tựa dòng nước bạc chảy im lờ.

Mới hay thi phú suông tình lắm

Chẳng đọng cung đàn một tiếng tơ.

Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu (26-02-2021).

VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét