Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Xướng họa: XUÂN SOI GƯƠNG

 

Bài xướng:

Xuân soi gương

 

Cầm gương tôi muốn tự soi mình

Dáng vẻ trong ngoài mấy đẹp xinh.

Ngước thấy đầu to... ôi quá cỡ

Nhìn vào bụng phệ quả hơi phình.

Thấy người học vấn đâu còn trọng

Sợ bác thi đàn tỏ rẻ khinh.

Những muốn hình hài nguyên thuở trước

Bạn bè quý mến biết bao tình...

Vũng Tàu, 31-01-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa:

Đời vui

 

Những lúc soi gương lại ngắm mình

Nụ cười ánh mắt vẫn còn xinh.

Bóng hình thon thả không to quá

Vóc dáng thanh cao chẳng béo phình.

Tính nết nhân từ người kính trọng

Tâm hồn trong sáng bạn đâu khinh.

Thương yêu son sắt... nào thay đổi

Đời đã cùng ai... trọn nghĩa tình.

Vũng Tàu, 31-01-2021.

HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét