Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: TÂM TƯ CỤ MỐC

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Lễnh loãng tâm tư hóa dở hơi

Ngu ngơ Lão Mốc phớt bơ đời.

Mao Đài bỏ lại cho con uống

Tương t thì quen để cụ xơi.

Rõ khỉ văn chương thì láo nháo

Thành ra chữ nghĩa lại lôi thôi.

Ông đồ đãng trí ngi đâu nhỉ?

Có lẽ trn gian hết chỗ rồi...

Thanh Thủy, 12-4-2021.

TỪ ĐỨC KHOÁT

 

 

Bài họa 2:

Lão đây rồi...!

 

Hơi già... Cụ Mốc liệu còn hơi

Đời vn thênh thang chớ phớt đời.

Bới lỗi văn chương đừng vội bới

Xơi dòng sữa mẹ vẫn thường xơi.

Đối thường... Tứ dệt nằm ngơi đối

Thôi nhé... Tâm rèn chết chửa thôi.

Đổi ý sang canh... đừng thuận đổi

Rồi sau hối hận... Lão đây rồi...!

Vũng Tàu, 13-4-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Bộc bạch

 

Chớm già lắm việc liệu tàn hơi

Cụ Mốc đôi khi cũng bực đời.

Thơ muốn thầm trao thì dấp dứ

Lời chưa rõ gửi đã toan xơi.

Hiểu người thích phở cần ghìm lại

Biết tớ hay cơm cứ giục thôi.

Lão giả an chi chưa lẫn lộn

Chỗ thầy vẫn đấy hỏi đâu rồi.

Phú Thọ, 12-4-2021.

NGUYỄN SỸ HUY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét