Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: HỎI TRỜI XANH



Bài xướng:
Hỏi trời xanh

Đêm về giấc mộng thắm tình anh
Muốn tựa bờ vai ước chẳng thành.
Dệt mạch niềm thương tràn mỗi khắc
Khơi dòng nỗi nhớ đọng từng canh.
Trăng vờn đỉnh núi vàng nương cỏ
Gió thổi ngoài hiên lạnh bức mành.
Lối hẹn khuê phòng sao cách trở
Duyên lòng đứt đoạn hỏi trời xanh.

TRẦN CHÂU HOÀN



Bài họa 2:
Biển xanh

Mộng tưởng canh tàn lại nhớ anh
Nghiêng tầm, lệch gối nợ không thành.
Tay quờ, tay quạng yêu từng khắc
Chân duỗi, chân co tủi suốt canh.
Trăng vắt ngang đầu cười với núi
Gió lồng trước cửa khóc đưa mành.
Duyên xưa còn nở bùng trong dạ
Có biết cho mình rứa biển xanh.

Vũng Tàu, 29-9-2018
NGUYỄN PHI DIẾU



Bài họa 1:
Cớ gì...?

Cớ gì lại phải hỏi trời xanh?
Khi gió về đêm thả trước mành.
Trăng tối có cùng đâu cản trở
Sao mờ không giấu bóng hình anh.
Nỗi niềm mong nhớ bờ vai tựa
Ao ước khôn nguôi giấc mộng thành.
Nhắn gửi tình riêng vào cõi nhớ
Nỗi lòng Ngưu – Chức tủi năm canh.

Vũng Tàu, 29-9-2018
NGUYỄN THANH HẢI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét