Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: NGŨ VỊ ĐỜI



Bài xướng:
Ngũ vị đời

Ta đã đi qua một đoạn đời,
Đắng lòng nhưng cố gượng làm vui.
Hạt cơm danh lợi cay xè mắt
Chén rượu công hầu mặn xé môi!
Nếm bả lợi danh chua chát lưỡi,
Uốn câu khinh trọng xót xa người!
Sa chân qua vũng lầy nhơ nhớp,
May được tình em, chút ngọt bùi!

KHA TIỆM LY



Bài họa 7:
Buồn nhân thế

Sáu mươi có lẻ ở trên đời
Chứng kiến bao điều mặn có vui...?
Bát gạo muôn dân cay khóe miệng
Đồng tiền bách tính đắng bờ môi.
chua lắm kẻ mòn thân hạc
Dẫu chát nhiều tay rạc sức người
Hận lũ quan tham mà làm ngọt
Còn đâu đức thiện để sinh bùi.

HỮU PHÚC



Bài họa 6:
Ngũ hành

Cùng thơ dạo cảnh ngắm xuân đời
Mộc bản hồ căn nhớ chuyện vui.
Bỏ ngãi tham kim vàng chóp lưỡi
Ly sơn dẫn thủy đỏ bờ môi.
Lòng tham phát hỏa đau bao núi
Dạ ác di dân khổ lắm người
Thổ địa không dung quân cướp đất
Đức, tâm sẽ hưởng ngọt ngon bùi.

NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 5:
Trải đường đời

Tám ba xuân trải chặng đường đời
Gian khó vượt qua dạ thấy vui.
Xã hội am tường trong sáng mắt 
Gia đình thấu đáo đậm tươi môi.
Dựng xây, ngòi bút không cong lưỡi
Góp ý, lời thơ chẳng cúi người.
Phấn đấu tự thân luôn vững chí
Ước mong sẻ ngọt với chia bùi.

PHAN THỊ THANH MINH



Bài họa 4:
Ngũ vị hương

Vườn cây trĩu quả hiến dâng đời
Tạo hóa ban quà hưởng lộc vui.
Cóc ổi xanh dòn chua cổ họng
Hồng nho mọng thẫm chát bờ môi.
Mùi cay ớt đỏ tê đầu lưỡi
Vị đắng khổ qua khảm dạ người.
Mít dứa sầu riêng vàng nỗi nhớ
Tình quê bưởi ngọt ngát hương bùi.

ÁI KHANH



Bài họa 3:
Ngũ phúc

Bình sinh ngũ phúc chuyện muôn đời
Phú quý dư nhàn cuộc sống vui.
Trường thọ thân bền tươi khóe mắt
Thiện chung mệnh thỏa đẹp vành môi.
An khang sức dẻo dai yêu cảnh
Hảo đức lòng nhân hậu quý người.
Bá tánh ơn trời năm sự hỷ
Thành tâm muốn sẻ ngọt chia bùi.

TRẦN VĂN CƯỜNG



Bài họa 2:
Vị đời

Hơn sáu mươi năm sống giữa đời
“Lên voi xuống chó” thế mà vui.
Ngắm nơi quan cách chua trong dạ
Nhìn chốn dân lành chát khóe môi.
Quyền lợi bán mua nghe đắng giọng
Chức danh chạy chọt ngẫm cay người.
Đã qua nẻo ngọt ngào dâu bể
Còn mãi tình ta một vị bùi.

PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Ngũ sắc

Từ khi chập chững bước vào đời
Cảnh sắc khoe tình tưởng sướng vui.
Quả sấu xanh rờn chua cửa miệng
Trái hồng thắm mọng chát bờ môi.
Theo hầu võng lọng đen mình hưởng
Đuổi bắt công danh đỏ biếu người.
Trắng mắt nhìn ra trời nhập nhoạng
Đành mang kỷ niệm nhấm khen bùi.

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét