Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: ĐÓN XUÂN

(Đối xứng)



Bài xướng:
Đón xuân

Ta đón xuân rồi xuân đón ta
Hoa lồng pháo điểm pháo lồng hoa.
Két đầy tiền đựng tiền đầy két
Nhà ngập phúc trao phúc ngập nhà.
Tết bạn mong hoài mong bạn tết
Xa tình ngóng mãi ngóng tình xa.
Tuổi thêm mừng rỡ mừng thêm tuổi
Hòa hợp ước mơ ước hợp hòa.

Phú Mỹ, 03-01-2019
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 2:
Anh và thơ

Ta tặng anh rồi anh tặng ta
Hoa tươi sắc thắm sắc tươi hoa.
Nhụy thơm hương tỏa hương thơm nhụy
Nhà đẹp cảnh vui cảnh đẹp nhà.
Rực sáng tình yêu tình sáng rực
Xa gần bạn quý bạn gần xa.
Đắm say hồn mộng hồn say đắm
Hòa quyện tứ thơ tứ quyện hòa.

Vũng Tàu, 06-01-2019
THU HÒA



Bài họa 1:
Xuân buồn

Ta khổ rõ nhiều rõ khổ ta
Hoa đào chẳng nụ chẳng đào hoa.
Ngõ dầy sương muối sương dầy ngõ
Nhà ẩm gió đông gió ẩm nhà.
Lẻ gối chăn đời chăn gối lẻ
Xa tình bạn hữu bạn tình xa.
Tết thêm rầu phận rầu thêm tết
Hòa giọng tủi thân tủi giọng hòa.


03-01-2019
THÁM HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét