Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Ngày lễ Tình nhân



Valentine I

Thấy lễ tình yêu sắp tới đây

Lễ này phong tục của người Tây.
A dua thiệp gửi nom hoa mắt
Bày vẽ quà mua ngó nhíu mày.
Được nước người buôn ra sức chém
Gặp thời kẻ bán cố tình phay.
Yêu nhau nhất thiết đâu cần vậy
Hạnh phúc trăm năm, phải một ngày?



Valentine II

Rộn ràng khắp chốn Va-len-thai

Ai đó ngu ngơ dễ rớt đài.
Lắm kẻ quà sang muôn lời kết
Nhiều người lễ mọn một câu bai”.
Bạn toan mua nhẫn âu là đúng
Ta tính tặng thơ liệu có hài?
Tiền ít làm sao gây ấn tượng
Ngậm ngùi nét chữ bỗng phôi phai.

Lễ Tình nhân – Valentines Day
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét