Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: XUÂN LỘNG

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Xuân lộng

Xuân tràn ánh lại tiễn ngày đông
Một mảnh tình xanh níu giữ lòng.
Để nụ duyên lành em mãi ngóng
Cho lầu nghĩa ấm chị hoài mong.
Chiều khe khẽ dặn ươm lời bổng
Nắng thẫn thờ len lẩy nhụy hồng.
Giữa cảnh mây vờn bên gió lộng
Giăng cài ái dịu thỏa niềm trông.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Sẽ mượt lông

Đã cảnh xuân rồi lại tiết đông
Quỳnh hoa nghẽn nụ chẳng an lòng.
Ong hờn ủ rũ không hoài ngóng
Bướm thẹn bơ phờ chẳng mãi mong.
Héo nhụy xin đừng ai lỡ bổng
Tàn hương chớ để bạn cam lồng.
Còn chăng những kẻ chìm trong mộng
Bắt ỉn ăn nhiều sẽ mượt lông.

NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 2:
Mảng thắm ngày xuân

Mưa phùn lộc nẩy đã tàn đông,
Mảng thắm ngày xuân rạng cõi lòng.
Mệt những đêm dài bên cửa ngóng,
Mơ nhiều buổi cận giữa vườn mong.
Miền xa én lượn tung mình bổng
Máng cạnh cò giăng diễu cảnh hồng.
Mãi khởi hương tình nơi ấm lộng
Mê truyền nhuỵ ái nẻo chờ trông.

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Sầu đông

Gió thổi sương mù lạnh lẽo đông
Phòng đơn não nuột xuyến xao lòng.
Duyên hờ hững dạ hoài mơ ngóng
Nợ tái tê hồn mãi tủi mong.
Dõi cảnh chiều hôm tình ủ mộng
Nhìn khung xẩm tối nghĩa ươm hồng.
Đêm về lặng lẽ sầu bên cổng
Buổi lại âm thầm nẫu mắt trông...

TRẦN TÒNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét