Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Đón con về...

Thầm gửi hương hồn Liệt sĩ N.V.Đ



Bặt vắng lâu rồi mấy chục đông
Người ra mặt trận gió sương lồng.
Mặc Bầm xế bóng tàn hơi đợi
Để Mẹ mỏi mòn mãi đếm trông.
Gìn giữ quê hương, Anh gánh vác
Canh phòng biên giới, Nước ghi công.
Nghĩa trang Liệt sĩ bia còn đó...
Đón được con về... mấy chục đông.

Quê hương, 22-11-2017
CẨM PHÚ

1 nhận xét:


  1. Bài họa:
    CON ĐÃ VỀ...
    Nhân lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ N.V.Đ

    Con đã về...! Gần năm chục đông
    Hy sinh chiến trận, gió sương lồng.
    Để Bầm vui dạ, thôi mong ngóng
    Cho Mẹ thỏa lòng, hết đợi trông.
    Đồng đội mỏi mòn, vơi nỗi tủi
    Bạn bè ân nghĩa, khắc ghi công.
    Vòng tay làng xóm, tình đồng đội
    Con đã về...! Hơn bốn chục đông.

    Đầu đông Đinh Dậu 2017
    PHẠM MẠNH KHANG

    Trả lờiXóa