Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Xướng họa: LUYỆN THIỀN



Bài xướng:
Ai nỡ bảo...

Hưu trí an nhàn sướng tựa tiên
Tự lo sức khỏe chẳng làm phiền.
Mỗi ngày hai cữ gìn thân ấm
Một buổi đôi giờ giữ dạ yên.
Bạn hữu thơ ca cùng xướng họa
Đồng môn năng lượng ráng tu thiền.
Hữu tình tri k thường chia sẻ
Ai nỡ bảo... già họm kém duyên...!?

TP Hồ Chí Minh, 06-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa:
Vui với đời

Đến tuổi tự mình nhủ trước tiên
Sống cho ý nghĩa để không phiền.
Gia đình giữ đạo luôn đầm ấm
Đất nước hòa bình mãi vững yên.
Bè bạn chân tình thơ gắn kết
Môn sinh thân ái lớp tu thiền.
Đường dài còn sức lòng chia sẻ
Vui với cuộc đời đẹp xứng duyên.

TP Hồ Chí Minh, 07-5-2020.
NGUYỄN VĂN THÙY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét