Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: BÀN CỜ THẾ SỰ



Bài xướng:
Bàn cờ thế sự

Bàn cờ thế sự ngẫm hay ghê...
Kẻ hứng người tung quá thạo nghề.
Bố sắp tàn ngai nên giỏi tính
Con vừa lên chức mới tài phê.
Xe song chẹn nước voi thành ngựa
Tốt lụt thâm cung tướng hóa hề.
Quan Họ... xưa nay quan cả họ
Bàn cờ thế sự ngẫm hay ghê...!

TP Bà Rịa, 05-8-2020.
TÚ RÂU



Bài họa 4:
Đâu dễ

Quan trường cuộc đấu thấy mà ghê!
Kế hiểm mưu sâu đủ ngón nghề.
Giăng bẫy chặn đường người chính trực
Cúi luồn quà cáp kẻ ham phê.
Cháu con bố chức trông kỳ quái
Đệ tử ban ơn thế mới hề.
Muốn được lên ngai đâu phải dễ
Quan trường cuộc đấu thấy mà ghê.

Sài Gòn, 06-8-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 3:
Vỡ lở...  

Hơn chục đêm nằm bụng thót ghê...
Bữa nay quyết định(*) chuyển sang nghề...
“Thương binh – Xã hội” cùng “Lao động”
“Thành ủy Bắc Ninh”... hạ... muốn phê.
Đành vậy... dân tình kêu lão Bí...
Cũng xong... dư luận giễu thằng Hề.
Kịp thời... vỡ lở... nay điều động
Hơn chục đêm nằm bụng thót ghê...!

(*) Sáng 06-8, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tròn 13 ngày vừa được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh này.
Vũng Tàu, 06-8-2020.
CỬ CHẾ




Bài họa 2:
Chuyện chơi c

Thế sự xoay vần ngẫm thấy ghê...
Dàn binh bố trận tiếp theo nghề.
Quy trình sắp đặt cần mưu tính
Sách lược kiện toàn mới bút phê.
Pháo, Mã,... dập rình chờ rước Hậu
Tượng, Xe,... lỡ cỡ đội ơn Hề.
Con quan thời phải làm quan chứ...
Thế sự xoay vần ngẫm thấy ghê...!

Vũng Tàu, 05-8-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa 1:
Chuyện đời

Chuyện đời vẫn vậy có gì ghê...
Bố mãn... rồi con tiếp nối nghề.
Sắp phải từ quan nên tính kế
Khi còn tại chức đã đem phê.
Chuyện dài nhiều tập còn nguyên tác
Ngẫm mãi bao phen giống chuyện hề.
Rượu cũ bình tân sao ngán ngẩm
Chuyện đời vẫn vậy có gì ghê...!

Sài Gòn, 05-8-2020.
PHAN ĐỨC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét