Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Mừng sinh nhật nhà thơ Nguyễn Khắc Khoan



Tự sự tuổi bảy lăm

Tuổi trẻ vươn lên đã một thời
Cho lòng thanh thản cuộc nhàn thơi.
Tòng quân vệ quốc đền ơn nước
Lao động làm dân giúp ích đời.
Bầu bạn thủy chung tìm lẽ sống
Văn chương nhường nhịn chọn sân chơi.
Bảy mươi lăm tuổi trời ban tặng
Vẫn ước ung dung giữa đất trời...!

Sài Gòn, 07-8-2020.
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Mừng anh tuổi bảy lăm
(Họa bài Tự sự của anh Nguyễn Khắc Khoan)

Biết anh giờ cũng đã qua thời
Cái tuổi xuân thì tới thảnh thơi.
Nhóm hội ra công vui với bạn
Thời gian gom sức ích cho đời.
Gia đình con cháu dân làng mến
Đường luật văn đàn chữ nghĩa chơi.
Thích thú nào hơn luôn khỏe khoắn
Có tình thắm nghĩa quả ơn trời...

Vũng Tàu, 07-8-2020.
DUY TIẾN



Mừng bác Nguyễn Khoan

Hai nhăm năm nữa bách niên tràn
Tuổi thọ là do trời quý ban…
Lúc trẻ súng gươm đi diệt ác
Khi già nghiên bút lại trừ gian.
Văn chương tích cổ còn ham luận
Thi phú lời tân vẫn khoái bàn.
Khắp chốn bạn bè đều nể trọng
Yêu đời mãn nguyện giữ tâm an.

TX Phú Mỹ, 07-8-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Mừng thi huynh Nguyễn Khoan

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Trăm tuổi giờ đây có hiếm gì...
Mới bảy lăm mùa đâu hết nợ
Rồi hai lăm đận vẫn còn khi...
Văn chương được giá tràn phây-búc
Bạn hữu vừa mâm đủ khoản chi.
Gói chữ niềm vui chiều thỏa mộng
Duyên đời nghiệp bút cứ chơi đi...

TP Bà Rịa, 07-8-2020.
PHẠM LONG SƠN



Ngoảnh lại

Sinh giữa điêu tàn thuở chiến tranh
Núi sông hòa nhịp bước quân hành.
Ngỡ vài năm nữa thôi binh lửa
Hóa nửa đời còn hiến tuổi xanh.
Thỏa ý mỉm cười qua nghịch cảnh
Chí tình mãn nguyện đón trăng thanh.
Rèn trau tự học là phương tiện
Hành xử cuộc chơi hướng thiện thành.

Hành xử cuộc chơi hướng thiện thành
Nhìn lên chẳng thẹn với thiên thanh.
Dẫu lòng riêng vướng miên man lỡ
Mà việc chung vui bát ngát lành.
Vun gốc gia đường xua vận bỉ
Dạy con nghị lực bước thông hanh.
Ước mong hai chục xuân hơn nữa
Ngoảnh lại xa rồi thuở chiến tranh.

Sài Gòn, 8-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét