Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VẦN THƠ GHÉP MỘNG



Bài xướng:
Vần thơ ghép mộng
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Em ngồi dáng ngọc tuổi tràn hương
Để mỗi vần thơ ghép mộng thường.
Dõi nẻo chiều giăng tìm cánh nhạn
Theo hình sóng vỗ cuộn làn sương.
Ngàn câu xướng họa hồn yêu đẫm
Một quãng bình ngâm ý trải hường.
Đón những cung tình luôn rộng mở
Gieo cài ước hẹn thỏa niềm thương.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 8:
Thương...!

Diễm lệ hồn nhiên tỏa ngát hương
Lung linh tơ liễu giữa đời thường.
Vần thơ âu yếm yêu làn tóc
Câu tứ vỗ về cảm khói sương.
Nói hộ giùm ai khen má thắm
Viết thay cho bậu ngợi môi hường.
Giáng Tiên hình ngọc trao tình ngỏ...
Muốn được trăm năm vẹn chữ thương.

Tánh Linh, 08-8-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 7:
Niềm thương

Hình bóng ai kìa tỏa ngát hương
Phải chi Tiên nữ giữa đời thường.
Cánh hồng thắm nhụy phô màu tuyết
Đóa ngọc bừng hoa nhuộm gió sương.
Vai gánh niềm mơ khơi sẵc điệp
Môi tràn canh mộng đẫm son hường.
Chao ơi... bức họa rung trời đất
Cho kẻ si tình mãi mến thương...

Vũng Tàu, 08-8-2020.
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 6:
Cỏ dại

Thân là cỏ dại thiếu mùi hương
Chịu cảnh lờ ngơ ấy lẽ thường.
Ngắm khoảng trời xanh sầu dõi nhạn
Mơ ngày nắng đẹp tủi nhìn sương.
Vườn xuân ánh phủ hoa ngời đẫm
Cõi mộng người say đóa mởn hường.
Bởi giữa đồng hoang nhàu ngọn úa
Không người tưởng đến chạnh niềm thương.

TP Bà Rịa, 07-8-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 5:
Bông tình

Bên dòng tóc nữ tỏa mùi hương
Bóng ngả hình nghiêng rạng cõi thường.
Bỏng mắt mê nhìn đôi lưỡng thượng
Buông hồn thích dõi nửa mờ sương.
Bình minh đã thỏa muôn miền hướng
Buổi sáng vừa lan vạn chỗ hường.
Bến mộng canh dài mơ nghĩa mở
Bông tình khắc vãn khởi lòng thương.

TÔN TUẤN



Bài họa 4:
Tỏa dáng hương 2

Lộng lẫy bên hồ tỏa dáng hương
Người xinh rực rỡ quá khiêm nhường.
Đôi bầu noãn ngọc vờn trăng nước
Một đũi non bồng phủ tuyết sương.
Dải yếm ngàn năm màu nguyệt đẫm
Hồng nhan một cõi nét môi hường.
Vui cùng bạn hữu tình duyên mở
Ngọt tửu mơ màng chữ ái thương.

NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài hoa 3:
Tỏa dáng hương 1

Lộng lẫy đêm về tỏa dáng hương
Quỳnh hoa rực rỡ nét phi thường.
Sa nhành thỏ ngọc vờn mây gió
Trĩu ngọn trăng vàng phủ khói sương.
Cổ tích ngàn năm dài lệ đẫm
Hồng nhan vạn cõi thắm môi hường.
Vui cùng bạn hữu tình duyên mở
Hậu tửu dư trà nghĩa mến thương.

NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 2:
Giao thời

Mãn hạ thu về cúc tỏa hương
Thời gian lặng lẽ chớ coi thường.
Mây trôi đỉnh núi tàn giông bão
Nắng rọi lưng đồi hết gió sương.
Dõi dáng tươi xinh gò má thắm
Nhìn thân trẻ đẹp khóe môi hường.
Bên hồ bóng liễu buông mành thả
Mộng ước bao điều nỗi nhớ thương.

Vũng Tàu, 06-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 1:
Hường xưa ảo

Xinh ngời gái mộng tỏa nồng hương
Vẫy bạn làng phây ngỏ ý Hường.
Khối gã nghe lầm theo hỏi nhạn
Trăm người tưởng thiệt tới đùa sương.
Rồi sang lối nọ gieo lời tĩnh
Lại đến đầu kia chuyển ngữ thường.
Để những vần thơ tràn rộng đắm
Cho tình ước nguyện thỏa niềm thương.

HƯỜNG XƯA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét