Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: ĐÃI TIỆC THƠ

 

Bài xướng:

Đãi tiệc thơ

 

Xẻ vận Đường thi rồi nấu lẩu

Mời huynh với tỷ vô bàn nhậu.

Xào văn thập cẩm nếm không hồn

Ghép chữ lung tung nhìn tựa trấu.

Ngọc quý đang buồn kẻ nỡ chôn

Lời xinh đã giận ai đành giấu.

Vần thưa ý mỏng đọng hơi cồn

Hỏi cớ chi thầy đem đại phẫu...?

Sóc Trăng, 13-9-2021.

TUYỀN MAI

 

 

Bài họa 3:

Báu vật

 

Đôi vần chặt khúc quăng nồi lẩu

Rủ khách gần xa cùng tới nhậu...

Chú bảo thơ Đường giống nhựa nhôm

Bà cho xướng họa hàng tro trấu.

Hồn đau của quý nọ ra vùi

Dạ tủi đồ ngon kia lại giấu.

Báu vật ngàn năm trấn cõi bờ

Can gì bữa tiệc bày ra phẫu...!?

Phú Yên, 15-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 2:

Khẩu nghiệp

 

Ai người sánh nhạt như nồi lẩu

Tửu sẵn nhào vô mời bác nhậu.

Thất đối em đành nếm vị chay

Tròn niêm chú tạm xơi mùi trấu.

Thơ mần có luận trót thì buông

Luật trảm nào tranh buồn c giấu.

Khẩu nghiệp xui lòng biết tịnh an

Phơi bày lỗi bệnh cần chi phẫu...!

Vũng Tàu, 13-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Ngẫm...

 

Nào thơ lại nói so cùng lẩu

Say tứ phiêu hồn hơn cả nhậu.

Sao chẳng mỹ miều nét khỏa hương

Chớ nên cẩu thả lời xem trấu.

Hay điều phải cảnh chữ tuôn tràn

Ý nhạt từ non thời cố giấu.

Nảy bút khơi vần khéo đủ tranh

Một khi đúng luật đâu cần phẫu...?

Đắk Lắk, 13-9-2021.

HUỲNH HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: