Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Anh Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Anh Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Dệt tiếp niềm vui

Thân tặng bạn hiền Phạm Anh Dũng.



Thi Đường Bà Rịa tiếng xa bay
Hương vị ngát thơm mãi đến rày…
Thấm thoắt hào quang màu vẫn đượm
Bình minh khoảnh khắc dạ còn say.
Vần thơ lai láng tình sâu nặng
Ý tưởng mênh mang mộng vơi đầy.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Với nàng Phây-búk...



Bồi hồi thao thức với nàng Phây
Say đắm giao duyên ước mộng đầy.
Trăn trở ngổn ngang thèm mạng Việt
Rộn ràng trầm bổng khát trang Tây.
Hiền tài trung chính... trao thời khắc
Trí sỹ thanh cao... gợi tháng ngày.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Miền đất hứa!



Vũng Tàu ai khéo vẽ n thơ. 
Vang tiếng ngàn xưa tận tới giờ. 
Xa vợi Đại Hùng... bao thổn thức. 
Linh thiêng Côn Đảo... lắm vương tơ. 
Mỹ Xuân... du ngoạn luôn mong ước. 
Cái Mép... thăm quan mãi ngóng chờ.

Lối ta về



Bà Rịa xa rồi... nỗi nhớ quê 
Nghệ An đất mẹ lối ta về.
Lam Giang điệu ví muôn đời vọng 
Quyết Lĩnh câu hò vạn thuở mê.
Văn bút cụ đồ luôn quý trọng 
Vần thơ nữ chúa mấy ai chê.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Về phố biển



Rộn ràng thi hữu khắp muôn phương
Chào đón xuân sang dự hội Đường.
Tham luận thoáng thông trao nghĩa thắm
Giao hòa cởi mở gửi tình thương.
Tao nhân nhộn nhịp về học đạo
Mặc khách tưng bừng đến tầm chương.