Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Quang Cường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Quang Cường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Khổ vì thơ



Cảnh báo cho người mãi đắm thơ
Cuồng tham đột tử chẳng hay giờ.
Soi tròn lỗi bệnh thời tâm oải
Xét chuẩn âm vần hẳn não đơ.
Dẫu mến xin đừng sâu chú trọng
Rằng yêu cũng chớ nặng tôn thờ.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Nỗi lòng xa quê

(Ngũ bộ xa luân)



Khắc khoải đêm trường ở xứ xa
Lòng luôn trĩu nặng với quê nhà.
Âu sầu những tối vì thương mẹ
Não nuột bao ngày bởi nhớ cha.
Cuộc sống muôn bề nên gắng vậy...
Trần gian lắm nỗi phải cam mà...

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Sắc hoa xuân

Tập danh Hoa.



Vườn kia đã thắm bởi hoa đào
Mộng ước mai vàng vẫn trổi cao.
Thiếu nụ tầm xuân lòng thấy nẫu
Không hình cẩm tú ruột như cào.
Hồn mong bậu kiếm bông hồng gửi
Dạ muốn anh tìm nhánh huệ trao.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Nhớ Vũng Tàu



Mãi muốn về thăm lại Vũng Tàu
Cho dù vướng bận... nỗi niềm đau.
Thề xưa hẳn thấu nào nguyên chữ
Hẹn cũ dường như đã nhạt màu.
Vẫn mỏi mòn trông làm dạ nát
Còn ngơ ngẩn ước để tâm nhàu.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Nữ chiến binh quả cảm

Tặng nữ tuyển thủ Chường Thị Kiều.



Phải quấn băng đầy ở bắp chân
Dường như khó giảm chút tinh thần.
Ngăn thành, đổ máu nào do dự
Giữ lưới, nhừ xương chẳng ngại ngần.
Những tưởng đàn ông thời mạnh cốt
Không ngờ phái nữ cũng bền gân.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: NHẮN BẠN THƠ



Bài xướng:
Nhắn bạn thơ

Nhớ bạn vô cùng muốn gửi đi
Lời thương thắm dệt bởi sao vì…
Còn nguyên khoán thủ đơm nền nhạc
Vẫn vẹn tung hoành trải áng thi.
Mấy khổ nồng nàn bung sắc nắng
Từng câu đắm đuối rạng xuân thì.