Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Ngẫm...

 

Thu này kiếp nhược mãi đường ta

Mấy chục xuân tươi vẫn chửa già.

Tứ khởi Thơ Đường anh sớm họa

Câu vờn Tiếng Việt mực cùng sa.

Quan tham... vốn chẳng ưa bầy vẹt

Đạo chích... còn không nhíu cổ gà.

Đất Tổ phường Xoan mà hát Ghẹo

Sông Hồng khắc gợi cảnh ngày xa.

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Ngẫm...

 

Buồn cái lẳng lơ giữa chợ đời

Ân tình mấy núi cũng đành lơi.

Mùi danh bả lợi sinh lòng đổi

Vọng tưởng si tâm khiến lối rời.

Cứ phải đua đòi hay mọi lẽ

Để rồi hứa hẹn chóng ngàn khơi.

Xem chừng biết đủ ai nào thấu

Mặc sức lao theo những gọi mời.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Ngẫm...

(Tung hoành trục khoán)
“Ngẫm trong thế sự bao hay dở
Hiểu lẽ cương thường mới sống yên.”
(TrầnVăn Sỹ)



Ngẫm đổi buộc đời mãi đảo điên
Trong ngoài xâu xé dạ đâm phiền.
Thế tâm cùng “…áo giấy” hoài dữ
Sự trí quẫn “…cà sa” nỏ hiền.
Bao dõi chữ khoe lòng nát nghiến
Hay soi buông nghĩa dạ đau nghiền.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NGẪM



Bài xướng:
Ngẫm

Ngắm bụi tre ngà trổ búp măng
Ngẫm xem sinh tử luật luân hằng.
Mưa sa gió táp tình thay đổi
Nước chảy đá mòn kiếp phủi văng.
Gương sáng Thoại Khanh ngời hiếu nghĩa
Tiếng thơm Dương Lễ trọn kim bằng.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Ngẫm...

Tặng các bạn thơ vừa đi dự hội thơ Đường luật toàn quốc ở Hải Phòng.



Cứ tưởng rằng khôn hóa dại khờ
Đi vì bậu đấy, phải đâu thơ...
Đường tình khúc khuỷu hơn Đường luật
Chốn hẹn chông chênh quá chốn chờ.
Hội ngộ Hải Phòng tròn nguyện ước
Chia tay đất Bắc vẹn niềm mơ.
Văn chương dù chẳng thành cơ nghiệp
Cũng được danh suông vợ hết nhờ.