Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: TÂM ĐỒNG




Bài xướng:
Đôi dép

Tâm đồng ý hợp mãi thành đôi
Sẽ nguyện cùng nhau sống hưởng đời.
Xuống biển lên rừng không rã hội
Băng đèo vượt suối chẳng dời ngôi.
Buồn vui sướng khổ đành cam lội
Đắng mặn nồng cay vẫn phải ngồi.
Với thuở lòng chung tình nghĩa bội
Vuông tròn cũng chỉ vậy mà thôi!

Đồng Nai, 20-3-2018
PHẠM SỸ DUYÊN



Bài họa 10:
Đôi dép tâm tình

Người có hai chân, ta có đôi
Liền nhau toàn ý phục cho đời.
Giữ sao ngọc gót qua gai góc
Gìn mãi châu tình mặc thứ ngôi.
Một dở, hư rồi tìm chốn chạy
Hai bền, cũ quá kiếm nơi ngồi.
Lời thề son sắt, nào đâu quản
Xuống biển lên rừng dốc sức thôi!

Việt Trì, 26-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 9:
Đôi dép

Dẫu chuyện xa gần nó đủ đôi
Từ khi gặp gỡ tới qua đời.
Vui buồn vẫn thế nào thay chủ
Khó nhọc không hề nghĩ đổi ngôi.
Buổi nọ buồn anh thờ thẫn đứng
Ngày kia nhớ chị lửng lơ ngồi.
Cam lòng khổ cực nào đâu nói
Chỉ muốn trung thành mãi vậy thôi.

22-3-2018
L.C.T.



Bài họa 8:
Dép có đôi

Cứ bảo nhau rằng dép có đôi
Người đi lẻ chiếc ngố trên đời.
Như tình trai gái nên chung lối
Tựa phận vợ chồng há đổi ngôi.
Đến buổi tắt đèn thì chớ hỏi
Ra đường hóng gió lại kê ngồi.
Trắng đen phải trái cho cân đối
Nếu lệch quăng vèo chỉ vậy thôi...

PHẠM KIM LỢI



Bài họa 7:
Giấc mơ của dép

Đôi dép ước mơ được đẹp đôi
Cùng nhau chung sống mãi bên đời.
Ngọt bùi chia sẻ cùng cam lội
Cay đắng sớt san chẳng đổi ngôi.
Dẫu cảnh hai nơi mà một lối
Dù xa lắm nẻo khó quên lời.
Giữ lòng tri kỷ bền tương hội
Cầu nguyện ơn Trời chỉ thế thôi!

21-3-2018
SONG QUANG



Bài họa 6:
Gập ghềnh

Ban đầu sáng lập đã nên đôi,
Chí quyết bên nhau sống trọn đời.
Xuống biển lên non luôn giữ chắc,
Trèo đèo lội suối chẳng rời ngôi.
Buồn vui khó nhọc không chia cách,
Chông gai sỏi đá vẫn cứ ngồi.
Sụp hố ngã nghiêng đành đứt đoạn,
Chân không có giép gập ghềnh thôi.

Toronto, 21-3-2018.
THANH KHANG



Bài họa 5:
Dép cùng ta

Dép với ta tự nguyện sóng đôi
Sẻ chia trầm bổng suốt trang đời.
Có khi vui vẻ trong mùa hội
Lắm lúc chan hòa chẳng thứ ngôi.
Buôn bán mưu sinh dòn dã bước
Tham quan mệt mỏi thảnh thơi ngồi.
Sơ giao cho đến thành tri kỷ
Tóc bạc da mồi... mãi thế thôi.

21-3-2018
Trúc Lệ TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 4:
Chuyện đôi dép

Lè kè hai chiếc sánh làm đôi
Đẹp, xấu hình dung lắm chuyện đời.
Thất thểu dân nghèo lê giữa tối
Rình rang trưởng giả bước trên ngôi.
Nhai hèn xúm xít công danh đội
Nuốt nhục rêu rao tước vị ngồi.
Dép chẳng giàu sang mà hóa rối
Do lòng bất cảm ỡm ờ thôi!

Đồng Nai, 21-3-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH 



Bài họa 3:
Chia đôi

Tình vừa chớm nở đã chia đôi
Nhỏ hỡi từ nay chán chuyện đời.
Chữ hẹn thời xưa ngần ngại lỗi 
Câu thề lúc cũ ngóng chờ ngôi.
Sầu cho một kẻ mà luôn lội
Hận bởi mình ên mãi lại ngồi.
Ngõ vắng đêm tàn câu hát bội
Cho ngàn nỗi nhớ lạc đường thôi.

20-3-2018
TRẦN KHANH



Bài họa 2:
Dép có đôi

Tiết kiệm hai người xỏ một đôi
Thay phiên nhau cửi xướng trong đời.
Sợ mòn anh chẳng buồn lê gót
E đứt em nào dám đổi ngôi.
Chà rửa qua loa kê lót đít
Tiệc tùng vội vã kẹp lên ngồi.
Mong sao hai chiếc cùng chung lối
Đừng lạc đoạn đường... nhớ thế thôi!

20-3-2018
NGUYỄN MINH TRƯNG



Bài họa 1:
Dép đôi

Tự cổ chí kim, dép có đôi
Người đi hay để vẫn chung đời.
Giao hòa trọn kiếp, âm thầm nghỉ 
Kết nghĩa bao năm, lặng lẽ ngồi.
Một cặp, trước sau, đành một phận
Hai bên, phải trái, rõ hai ngôi
Cùng nhau gánh vác, đồng bươn trải
Dẫu xác thân mòn... cũng chịu thôi...

20-3-2018
PHẠM VĂN TỐT

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bào họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Xin có bài họa cùng huynh Phạm Sỹ Duyên.

    Chuyện đôi dép

    Lè kè hai chiếc sánh làm đôi
    Đẹp,xấu hình dung lắm chuyện đời
    Thất thểu dân nghèo lê giữa tối
    Rình rang trưởng giả bước trên ngôi
    Nhai hèn xúm xít công danh đội
    Nuốt nhục rêu rao tước vị ngồi
    Dép chẳng giàu sang mà hóa rối
    Do lòng bất cảm ỡm ờ thôi !
    Lý Đức Quỳnh
    Đồng Nai,21/3/2018

    Xin được chia sẻ trên trang nhà:
    http://lylang.blogspot.com/2018/03/oi-dep-pham-sy-duyen-va-thi-huu.html

    Trả lờiXóa