Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Mừng Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ

Hôm nay ngày 19-3-2018, tại hội trường trung tâm Sen Vàng, thành phố Việt Trì, Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ vừa long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp và phát thẻ hội viên, tổng kết hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.


Về dự buỗi lễ có các vị đại diện Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện Ban Thường vụ Hội Thơ Đường luật Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ; đại diện Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ; đại diện các Câu lạc bộ Thơ bạn đến từ Hà Nội, huyện Thanh Sơn, thành phố Việt Trì, cùng toàn thể 50 hội viên trong Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ.
Tại buổi lễ sáng nay, Chi hội thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã kết nạp 7 hội viên mới, phát thẻ cho 50 hội viên; Tổng kết hoạt động của Chi hội năm 2017; Thảo luận định hướng hoạt động sáng tác trong năm 2018.
Trân trọng giới thiệu chùm thơ Đường luật của các tác giả gần xa gửi về chúc mừng Chi hội thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Phú Thọ:



Yêu thơ Đường

Chót lỡ đam mê với luật Đường
Đem mình gắn bó nghiệp văn chương.
Tham gia học hỏi người cao thượng
Gắn bó trau dồi bạn cố hương.
Đối chữ nhiều khi chưa xứng vượng
Thay từ lắm lúc vẫn còn ương.
Mong tìm bạn hữu nâng câu xướng
Chắp cánh tung hoành khắp bốn phương.

Chắp cánh thơ bay khắp phố phường
Ươm mầm nảy hạt ngát tình thương.
Hòa chung nghĩa khí lòng nhân nhượng
Kết nối ân tình dạ vấn vương.
Gửi trọn tâm tư nâng tín ngưỡng
Trao niềm khát vọng sáng vầng dương.
Thơ Đường Phú Thọ mang tư tưởng
Tỏa rạng ba miền bạn tứ phương.

Phú Thọ, 18-3-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ



Chắp bút cha ông

Theo dòng lịch sử bốn ngàn thu
Nước Việt hùng anh chống giặc thù.
Bất khuất đề tên trang tuấn kiệt
Kiên cường khắc trí bậc anh thư.
Xây nền độc lập hồng tươi nét
Giữ nếp vinh quang thắm đượm từ.
Nhuệ khí non sông tràn bốn biển
Vung ngòi bút thép gửi tâm tư!

Nha trang, 18-3-2018
TƯỜNG NGUYỄN TỪ




Vần thơ tỏa sáng

Vầng trăng ánh bạc khẽ loang dần
Nẩy sóng thơ Đường lặng lẽ ngân.
Nghĩa bậu duyên nồng chan phủ lối
Tình ta phận ấm gửi nương trần.
Cho niềm ngóng đợi kê bờ nhẫn
Để nỗi mong chờ đậu bến ân.
Vẹn chữ tròn câu bừng sáng dải
Đời vui giản dị ngấm trong vần.

19-3-2018
NGUYỄN ANH PHƯƠNG



Đất Tổ bừng sáng thi ca

Phú Thọ xuân này rực sắc hoa
Đường thi hội nhập khắp giang hà.
Nam thanh múa bút trên lầu nguyệt
Nữ tú mài nghiên dưới bóng ngà.
Núi thẳm mây vờn hồn bát cú
Non xanh gió cợt khách thơ ca.
Ơn sâu Tổ đức lưu truyền mãi
Vạn đại gìn lòng nếp sử gia.

Ninh Thuận, 19-3-2018 
SONG TRÀ



Lớp trẻ quê mình

Đất Tổ quê nhà đợi cháu con
Xuân này đang đến rất tươi non.
Nụ cười rạng rỡ như hoa nở
Ánh mắt xinh xinh tựa nguyệt tròn.
Nghĩa Lĩnh bảo tồn nguồn báu vật
Việt Trì lưu giữ nét vàng son.
Nhân hiền lớp trẻ sao yêu thế
Chân quý tài năng gắng bảo tồn!

19-3-2018
TỪ ĐỨC KHOÁT




Dịch thơ:
ĐẮC PHÚC

Phục dựng anh tài định quốc an
Trung ngôn nghịch nhĩ đợi thanh nhàn.
Nhân dân bám đất ham lao động
Quan chức chờ tiền thích lộc ban.
Kẻ khó dung thân tâm phải thuận
Nhà giầu giữ phận đức cần san.
Làm người chính trực tìm ân nghĩa
Dưỡng phúc sinh thành vượng thế gian.

TỪ ĐỨC KHOÁT (lưu bút)




Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam thành phố Vũng Tàu chúc mừng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét