Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Đường luật Việt

(Hợp bút nhiều tác giả)



1.  
Lân la khắp mọi chốn Đường thi
Quả đất xem ra chẳng lớn gì...
Xướng họa từng quen thơ chị Quế(1)
Giao hòa không lạ phú ngài Ly(2).
Gia Khanh(3) thuận nghịch e là nhất
Thi Lệ(4)... lộc lư chẳng chịu nhì
Bùi Nghiệp(5), Xuân Dương(6) đều ngoại hạng
Mạnh Hùng(7)… đức hạnh đúng tu my.

Tu my phải kể bác Hoài Yên(8)
Nổi tiếng Đường thi dội khắp miền.
Với thím Thanh Minh(9) hàng lớn tuổi
Cùng thầy Hồ Thiện bậc cao niên(10).
Thư Hoàng(11), Hương Thủy(12) dòng thi chúa
Hai lúa Quang Huy(13) loại võ biền.
Còn biết bao người sao kể xiết…
Cái tình thi phú thực vô biên.

NGUỄN HUY VỤ (Bà Rịa – Vũng Tàu)


2.
Cái tình thi phú thật vô biên
Chỉ tội thường xuyên thiếu bạc tiền.
Canh vắng vợ kêu còn sắp chữ
Đêm tàn con khóc vẫn mài nghiên.
Mượn vần kết lại quên sầu tủi
Nhờ tứ đong qua trút muộn phiền
Xướng họa đam mê cùng bạn hữu
Neo lòng bến đợi giữ an nhiên.

NGUYỄN MẠNH HÙNG (Nghệ An)

   
                                     3.
                                         Vô biên bể học có thơ Đường
                                         Chắt lọc ngôn từ rạng cú chương.
                                         Ý thẳm đan cài bao hiểu biết
                                         Lời thanh điểm xuyết những am tường.
                                         Muôn đời mãi thắm bừng muôn vẻ
                                         Vạn thuở không nhòa tỏa vạn phương.
                                         Mặc khách hoài say dù chẳng dễ
                                         Bồi trau mọi nghĩa mộng thêm hường.

TRƯƠNG NỮ HƯƠNG THỦY (Sài Gòn)


4.
Bồi trau mọi nghĩa mộng thêm hường
Nối cả thi đàn với bốn phương.
Kẻ Bắc, người Nam đều một hướng
Nghề nông, nghiệp biển dẫu trăm đường.
Vì yêu để bút luôn trào vận
Bởi mến nên lòng mãi hóa chương.
Khắp nẻo đà say tình bạn hữu
Cùng nhau xướng họa đặng tinh tường.

NGUYỄN GIA KHANH (Nghệ An)


5.
Tinh tường bởi có bạn ngàn phương
Dìu dắt ta qua mọi nẻo đường.
Gặt nghĩa gom chân đời điểm sắc
Gieo tình góp mỹ thế tô hương.
Theo đòi câu chữ quên lao khổ
Chọn lối thi nhân hiểu đoạn trường.
Tiên tổ bao người xưa đã chọn
Thơ là nguồn cội gửi yêu thương.

Yêu thương xướng họa rượu cùng say
Bên bạn tâm giao cạn lại đầy.
Luận thực kết khai tình đọng lắng
Trắc bằng thuận nghịch ý phiêu bay.
Thành thơ đạt ý nào đâu dễ
Đối chỉnh thanh từ thật khó thay.
Bệnh lỗi sai rồi ta lại sửa
Nâng ly thi hữu cứ vui hầy.

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG (Hưng Yên)


6.
Vui hầy... hãy xướng họa cùng nhau
Nối mối giao lưu tự kiếp nào
Hợp bút xoay vòng... vui quá đỗi
Chung lòng tiến bước... thích làm sao!
Thơ đề buổi đó luôn dào dạt
Ý trải hồn đây mãi ngọt ngào!
Có phải Đường thi ngời sức sống
Cho tình bạn hữu được bay cao?

THI LỆ TRANG (USA)


7.
Tứ hải tung hoành đẹp cánh thi
Thi đàn quý hữu tỏ tu my.
Mi rề.. .suối nhạc xôn xao cảnh
Cảnh bạn nàng thơ nảy nở thì.
Thì dậy bướm hoa luôn thắm thiết
Thiết mời trăng nước mãi nhu mỳ.
Mì rê... đàn trỗi nghe tao nhã
Nhã nhặn tình duyên đẹp nhất nhì...

Nhất nhì thắm trổ mộng bình yên
Yên tịnh Đường thi tỏa khắp miền.
Miền cảnh xôn xao dòng suối mộng
Mộng lòng nảy nở tuổi hoa niên.
Niên thời ước vọng ngời quê Mẹ
Mẹ cảnh sơn hà thắm nghĩa duyên.
Duyên nước giao hòa vui quý hữu
Hữu tình thi tứ mãi hồn nhiên…

Hồn nhiên tứ hải thỏa tình chung
Vẫn lướt thuyền yêu dẫu bão bùng.
Tao nhã Đường thi nghiên bút trỗi
Thanh tao tứ vận cánh hoa bung.
Nồng nàn quý hữu khơi trăng nước
Thắm thiết nàng thơ vọng tiếng lòng.
Xướng họa chân thành hoa mộng trổ
Hương đời thắm nở cảnh ung dung.

Ung dung suối nhạc trỗi tình ca
Xướng họa vui chơi cảnh thuận hòa.
Dấu ấn thời gian ngời biển cả
Hương thơ kỷ niệm thắm ngàn hoa.
Trăng sao sáng tỏ tình thi hữu
Cánh mộng xôn xao cảnh ngọc ngà.
Ước vọng vườn thi luôn nảy nở
Nàng thơ thắm thiết chẳng nhạt nhòa.

TRƯƠNG ĐỨC HẠNH (Đồng Nai)


8.
Chẳng nhạt nhòa vui nghiệp bút nghiên
Ngoài tai quên lãng chuyện ưu phiền.
Dù anh kỹ tính chăm từng chữ
Hoặc bạn hoang thơ phá mối giềng.
Thảy cứ cùng phiêu tung xướng họa
Muôn đều góp cảm sẻ chung riêng.
Còn bao lâu nữa hoàng hôn nắng
Cháy hết tình yêu trót đã ghiền.

MAI THƯ HOÀNG (Đồng Nai)


(1) Thi hữu Quế Hằng: Hà Nội
(2) Hảo hán Kha Tiệm Ly (TQT): Tiền Giang
(3) Thi huynh Nguyễn Gia Khanh: Nghệ An
(4) Thi tỷ Thi Lệ Trang: USA
(5) Thi huynh Bùi Nghiệp: Sài Gòn
(6) Thi huynh Nguyễn Xuân Dương: Hưng Yên
(7) Thi huynh Nguyễn Mạnh Hùng: Nghệ An
(8) Thi lão Hoài Yên: Nguyên Chủ tịch hội thơ Đường luật Việt Nam
(9 ) Thi lão Nguyễn Thị Thanh Minh: Hà Nội
(10) Thi lão Hồ Văn Thiện: Hà Nội
(11) Thi nương Mai Thư Hoàng: Đồng Nai
(12) Thi tỷ Trương Nữ Hương Thủy: Sài Gòn
(13) Thi huynh Vũ Quang Huy, bút danh Cao Bồi Già (thoạt nghe như dân võ biền): Sài Gòn

1 nhận xét: