Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Giữ chung vần



Giữ chung vần

Khoái ci Đường luật: đối, niêm, vần,...
Anh xướng chị gieo kết bạn thân.
Bảy chữ đá vàng nuôi mộng tấn
Tám câu suối ngọc ước tình xuân!
Nhà thơ khóm phố hòa câu “Vận”
Văn sĩ thôn làng trọng chữ “Chân”.
Sinh tử “vô thường” thêu nghĩa tận...
Đâu người theo luật giữ chung vần,...

Vũng Tàu, 18-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Hương thơ
(Ngẫu hứng khi đọc “Giữ chung vần” của Hàn Nhuệ Cương.

Trải những buồn vui kết lại vần
Như người bạn quý hiểu rồi thân.
Nhiều hôm nghẽn ý thơ hờn giận
Mấy buổi tìm câu chữ lụn dần.
Biển rộng sông dài luôn ngẫm vấn
Trăng vàng suối bạc mãi hòa ngân.
Hồn xao động thấy tiềm sâu ẩn
Mỗi cảnh trời, mây, suối,... đọng ngần.

TP Bà Rịa, 18-11-2019.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét