Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Thơ vui đề ảnh

Thơ vui đề ảnh.



Xướng họa: Ế ẨM


Bài xướng:
Ế ẩm...

Dịch tràn... gieo rắc lắm tai ương
Ngần ngại… em ngâm tứ luật Đường.
Quý bạn... nằm chơi nhà... đọc sách
Thương mình... ghé lại quán... mua tương.
Bởi vì Cô-Vít ngầm đe dọa
Hay tại nàng Thơ vụng chán chường.
Ế ẩm... thôi đành... mong họa biến
Lỡ làng... cảnh giác chặn... tai ương.

Vũng Tàu, 31-7-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa:
Hý hoáy…

Hý hoáy dăm vần – mặc dở ương
Trở trăn ngôn ngữ tứ thi Đường.
Tám câu lủng củng cay mùi ớt
Bảy chữ lờ mờ nhạt vị tương.
Trao bạn nhìn qua khen chẳng bỏ
Gởi ai xem thử chán không chường.
Họa chơi nhằm lúc đang mùa dịch
Hý hoáy dăm vần – mặc dở ương.

Sài Gòn, 31-7-2020
TRẦN TRUNG SƠN



Bực mình

Bực mình chẳng muốn nói phô ra
Suốt mấy ngày nay chỉ ở nhà…
Thấy chuột hung hăng hòng phá hại
Mong người cảnh giác chớ cho qua.
Rô-Na lại phát đành thu hẹp
Cô-Vít lây truyền phải giãn xa.
Cả nước đồng tâm cùng dập dịch
Lơ là... nó sẽ hại dân ta.

Cẩm Khê, 31-7-2020.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ




Xướng họa: PHẬN MÈO

Bài xướng:
Phận Mèo

Phận Mèo ngoan ngoãn cứ ngồi đây
Cô-Vít tràn lan... nỗi ngán ngầy.
Phải tính trăm phương... ngừa khỏi nhiễm
Cố tìm ngàn kế... chống đừng lây.
Ngày ngày kẻ xót nào đâu cạn
Tháng tháng người đau cứ lại đầy.
Thế giới đảo điên toàn xã hội
Phận Mèo ngoan ngoãn cứ ngồi đây.

Vũng Tàu, 31-7-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa:
Mèo ngoan

Em Mèo ngoan ngoãn của ai đây
Vẻ mặt thờ ơ ngán thịt ngầy.
Thảng thốt hôm nào ra quán lỡ
Bùi ngùi bữa nọ tới hàng lây.
Vài ba lần tét lo chưa vợi
Bảy tám bận khai nợ vẫn đầy.
Khổ chủ đâu rồi chưa thấy lộ
Em Mèo ngoan ngoãn của ai đây...?

TP Biên Hòa, 31-7-2020.
NGUYỄN NGUYỆT TÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét