Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: BUÔNG LỜI ÁI DIỆU



Bài xướng:
Buông lời ái diệu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Biển đã hằng mơ dụ bóng thuyền
Buông lời ái diệu phủ cành duyên.
Ngày xuân kẻ vọng luôn dồn ước
Bến hạ người xin mãi trải nguyền.
Giữ trọn mùa thương chờ đức cả
Cơi đầy tiếng hẹn hưởng tình yên.
Hồn êm ướp dõi từng đêm mộng
Đợi gửi tràn hương diễm ý truyền.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Trông thuyền

Chiều ra biển ngóng đợi con thuyền
Thấp thỏm trong lòng sợ lỡ duyên.
Mãi ủ hương tình thơm mộng ước
Hoài trông hải lý đượm câu nguyền.
Mong trời sáng để ngày tươi đẹp
Thả mắt nhung cầu bão lặng yên.
Quạnh quẽ sầu nơi bờ vắng tủi
Lời thơ quyện ái mải mê truyền.

TP Bà Rịa, 02-8-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 3:
Thuyền duyên

Cùng em lướt sóng với du thuyền
Chung mái theo làn rực nét duyên.
Từng đã mưa sa khơi tiếng đáp
Rồi qua giông tố khắc danh nguyền.
Trăng soi bóng nước in hình thỏa
Mây tỏ đường tình mộng gió yên.
Đã mấy mùa đi bao ấp ủ
Mà thương mãi nhớ dõi tin truyền.

Vũng Tàu, 01-8-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Đâu còn

Đâu còn bến cũ để neo thuyền
Lỡ cuộc theo người kẻ sánh duyên.
Cảnh mộng mây dồn quên chữ ước
Tình thơ bão thổi hết câu nguyền.
Âm thầm rẽ lối hôm còn hạp
Hụt hẫng chia đường buổi hết yên.
Sớm đợi khuya chờ nay gãy đổ
Yêu người bội phản xóm loan truyền.

PHUNG PHAN



Bài họa 1:
Nợ duyên
(Nđt; Ltvt; Ntvv)

Trùng dương bỗng xuất hiện con thuyền...
Đã mấy thu rồi tủi nợ duyên.
Kẻ mộng tình si vì chữ ước
Người mơ nghĩa đượm bởi câu nguyền.
Xuôi bờ bến cũ mừng hơn cả
Tới chỗ nơi bình để thật yên.
Hạnh phúc cùng nhau đầy thỏa mãn
Gìn ân giữ ái đặng lưu truyền

Quy Nhơn, 01-8-2020.
TRẦN TÒNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét