Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Xướng họa: THUYỀN ĐƠN



Bài xướng:
Thuyền đơn

Đơn thuyền lạc lõng biển mênh mông
Ráng nhuộm làn xanh bỗng ửng hồng.
Thả giữa dòng trôi nhìn sóng động
Thương bờ bến chạnh tủi niềm trông.
Chìm trong nắng ngã mơ vòm cổng
Nghĩ chuyện ân rời níu khoảng không.
Lặng lẽ theo chiều rơi nẻo trống
Âm thầm mãi đợi ngóng hừng đông.

TP Bà Rịa, 29-7-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa:
Thuyền đơn
(Thực – Luận hoán tự đối)

Mưa tạnh vòm trời diện tán mông...
Lục, Lam, Chàm, Tím, Đỏ, Xanh, Hồng,...
Thuyền đơn ngóng, biển tình xao động
Sóng ái chòng chành, lái chiếc trông.
Quân trại có, anh đang gác cổng
Em còn tại ngũ, lính “phòng không”.
Ngày mai non nước thanh bình thống...
Duyên ấm nồng nàn chẳng ngại đông.

Sài Gòn, 30-7-2020.
THANH NHÃ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét