Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Thanh Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Mưa đêm

(Bát láy; Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Rả rích trời mưa giọt ngã dài

Đêm huyền thổn thức nghĩ về ai.

Trầm ngâm cõi mộng hoài đan ái

Lặng lẽ buồng tim cứ khảm cài.

Sóng cuộn dòng trôi hờ hững chảy

Mây sầu bóng tủi nhẹ nhàng bay.

Chìm trong giấc ngủ mơ màng thấy

Ngõ quạnh đìu hiu tối phủ đầy...

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Mơ màng

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Đêm về gió nhẹ thoảng lùa song

Thấy cả ngàn tơ bạc giữa dòng.

Nhuộm ánh trăng ngà sông diễm ảo

Pha màu ảnh ngọc nước ngời trong.

Hoài say cảnh mượt chìm mơ bóng

Mãi nhớ người xưa chạnh tủi lòng.

Bởi thiếu duyên đành tan vỡ mộng

Sao còn để dạ cứ chờ mong...

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Nguyện cầu

 

Buồn khi tỉnh giấc giữa đêm trường

Nghĩ đến bao người chịu thảm thương.

Xúc cảm khơi niềm rơi ngấn lệ

Cầu mong đuổi dịch khỏi thôn phường.

Đời đang dậy sóng lòng tơi tả

Chốn bỗng gieo mầm cảnh nhiễu nhương.

Lặng lẽ trông ngày qua tháng lại

Xin nhiều phước hạnh chiếu quê hương.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Trăng hờn

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Tưởng sẽ cùng nhau suốt cuộc đời

Ai ngờ phận mỏng đã lìa đôi.

Thuyền trăng một nửa trôi về cõi

Giữa khoảng trời đơn nhớ lại thời.

Tiếc thuở khuôn ngời đêm dõi đợi

Đau lòng mảnh khuyết nguyệt hờn thôi.

Còn đâu cảnh cũ... sương nhòa lối

Lạc nẻo đường xưa mất ngõ rồi.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Kỷ niệm xanh

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Tình không vẹn v ái lưu dành

Cất giữ trong hồn kỷ niệm xanh.

Buổi nọ giông làm cây gãy nhánh

Chiều kia gió thổi nụ xa cành.

Sa đường bão tố sầu rơi hạnh

Giẫm nẻo phong trần mộng đến anh.

Quạnh quẽ xuân thì hiu hắt cảnh

Hồn đơn một bóng lẻ loi đành...

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Giao mùa

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Cảnh mượt mà xanh thắm chỗ đồi

Mây ngàn gió quyện lng lờ trôi.

Dừng chân điểm hẹn nghe niềm trỗi

Dõi nắng chiều buông tủi dạ hồi.

Lặng lẽ sương choàng quanh buổi tối

Âm thầm lệ rớt giữa bờ môi.

Ngày thu ảm đạm buồn ngơ hỏi

Tiết chuyển về chi rã nụ chồi...

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Khúc ân tình

(Nđthanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bên ngoài lá đẫm giọt mềm rơi

Gió cũng lùa song chẳng đợi mời.

Vẳng ngõ tơ đàn êm vọng tới

Đưa từng tiếng nhạc khẽ về chơi.

Niềm xao xuyến chạnh mơ màng gởi

Dạ thẫn thờ đau nức nở vời.

Vẫn nhớ thương tình u uẩn gợi

Yêu còn đọng mãi khó mà vơi...

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Xướng họa: ÁI ĐƯỢM KHƠI

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bài xướng:

Ái đượm khơi

 

Nhớ thuở thu nồng mãi lặng trôi

Hoàng hôn én nhỏ lượn trên đồi.

Mong chờ khúc nhạc ru tình trỗi

Dõi ngắm cây rừng khảm nụ cơi.

Một cảnh hồng tươi còn giữa lối

Ngàn câu ấm diệu vẫn trong đời.

Loang mờ phủ kín chiều bên cội

Nẻo cũ thanh bình ái đượm khơi.

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Hương thơ

Nđthanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Nthanh vận;

 

Trải những buồn vui kết lại vần

Như người bạn quý hiểu rồi thân.

Nhiều hôm nghẽn ý thơ hờn giận

Mấy buổi tìm câu chữ lụn dần.

Suối bạc trăng vàng trông ngẫm vấn

Sông dài biển rộng muốn hòa ngân.

Hồn xao động thấy bao tiềm ẩn

Lạc giữa đường thơ đến nẻo gần.

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Mơ ngày...

 

Còn vương vấn mãi cảnh nơi nầy

Ngắm đỉnh cao vời quyện giữa mây.

Lặng lẽ sương mờ giăng khói mỏng

Âm thầm ngõ vắng đợi trăng đầy.

Liềm đau khuyết mảnh khuôn ngà vỡ

Gót rẽ xa đường mộng ảo bay.

Dẫu biết hoa tàn hương phải nhạt

Nhiều năm tháng chạnh vẫn mơ ngày...

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Biển động

 

Biển động triều dâng sóng dập dồn

Thương bờ bãi quạnh trước hoàng hôn.

Nghe dòng nước vỗ vang ghềnh đá

Ngắm bóng chim bay ẩn giữa cồn.

Dạ luyến lưu nhìn tâm xúc động

Hồn xao xuyến chạnh cảnh sinh tồn.

Còn khao khát mộng yêu đời sống

Gió bão tơi bời vẫn cố bươn...

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Gạt bỏ ưu phiền

(Nđthanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Nay buồn lặng lẽ trốn vào thơ

Gạt bỏ phiền ưu bớt thẫn thờ.

Gửi những lời êm hoài ước nguyện

Tô từng nét đậm mãi tìm mơ.

Ngày đang quạnh quẽ trời u ám

Ngõ đã đìu hiu bóng mịt mờ.

Đắm cảnh âu sầu nhanh gục ngã

Đan vần dệt tứ dẫu còn ngơ...

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Thiên thần áo trắng

 

Dưng mà nhịp sống ngỡ ngừng trôi

Dõi bóng hoàng hôn chạnh hỏi trời?

Dịch phát cao tràn lan ngả lối

Cơn bùng lớn dậy nhiễm miền nơi.

Âm thầm kẻ sợ nguồn lây tới

Lặng lẽ người xông nẻo chống phơi.

Mệt mỏi không màng... lo cứu chữa

Thiên thần áo trắng tuyệt vời ơi...!

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Tiếng đàn

 

Ngõ lặng đêm về tiếng nỉ non

Dường như thổn thức mộng không tròn.

Trầm buông gởi lụy chùng tơ não

Nhẹ trỗi khơi sầu mỏi ngón thon.

Khúc tủi tình xa hồn rạn vỡ

Lòng vương nỗi khổ dạ hao mòn.

Tay lùa phím ngọc đàn mê mải

Trở lại nơi từng đã sắt son...

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2021

Giữ lửa

 

Gắng giữ tâm bình để dạ yên

Giờ đây dịch phát khởi ưu phiền.

Nhìn quanh ngõ vắng im lìm nẻo

Ngó cảnh đường trơ quạnh quẽ hiên.

Chuỗi lụy đan sầu tim khắc khoải

Lòng đau thấy nghẹn nỗi triền miên.

Mùa thu bỗng chạnh đông trườn giá

Thắp lửa hồng xua lạnh lẽo miền...

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Nhớ bạn

 

Còn đây kỷ niệm khó ơ thờ...

Trải những tâm tình dạm ý thơ.

Hạ đến hoài trông hoa phượng đỏ

Chiều rơi mãi ngóng đỉnh non mờ.

Nhìn mây bảng lảng khơi niềm nhớ

Ngắm cảnh âu sầu gợi nỗi ngơ.

Lạc giữa đường mơ tìm lại thuở

Còn đây kỷ niệm khó ơ thờ...

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Xướng họa: CHẲNG LU MỜ

 

Bài xướng:

Chẳng lu mờ

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Người ơi miễn vội chớ ngây khờ

Hãy để bên lòng chút mộng mơ.

Buổi giữ bền tươi niềm ước hẹn

Ngày đan dịu ấm nỗi mong chờ.

Dâng lời nghĩa đẹp ru cành đức

Đợi chuỗi hương lành ủ tiếng tơ.

Phúc mãi tìm trao tình rộng mở

Hồn nương ái diệu chẳng lu mờ.

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Xướng họa: VẪN TÌM AI


Bài xướng:

Vẫn tìm ai

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Duyên đành lỡ hẹn bởi tình phai

Đứng giữa trời mây chợt thở dài.

Bữa sóng dâng đầy luôn cợt ải

Hôm rừng xói rộng mãi đùa nai.

Hờn đau níu giữ đem lòng ngại

Tủi nẫu chờ buông nhắc dạ cài.

Một chữ ân nồng mong thỏa ái

Câu thề chẳng đượm vẫn tìm ai.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Trăng Nguyên Tiêu

 

Vẫn ánh trăng ngà đẹp lả lơi

Mà tim chẳng thấy nhịp rung hồi.

Đêm huyền phủ lấy lo hồn dõi

Dịch lớn lan tràn nhiễm cảnh phơi.

Cõi ấy hoài trông vầng đợi mỏi

Nơi này mãi sợ kẻ ôm bời.

Chờ khi tiễn bệnh niềm mơ khởi

Thưởng nguyệt êm đềm sẽ ghé chơi...

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Bão lòng

Chia sẻ cùng chị gái N.P.

 

Chìm theo sóng dậy bão trong lòng

Bởi xót trôi thuyền hụt hẫng trông.

Ngõ mịt sương mờ che dáng mỏng

Hồn đơn cõi đượm nhớ hương nồng.

Trăng ngời lặn ảnh đêm chìm bóng

Mộng huyễn đưa miền kẻ đắm sông.

Biết đã chia lìa tim mỏi vọng

Vườn ươm nghĩa nặng trổ hoa hồng.